Kiến thức giới tính

Nỗi niềm “khó nói”

(Dân trí) - Tôi 20, ông xã hơn tôi 3 tuổi. Thứ duy nhất anh ấy nghĩ đến là tình dục. Cả hai chúng tôi đã nghĩ rằng đây chỉ là vấn đề nhất thời trong giai đoạn đầu, nhưng đến nay đã quá lâu rồi. Có điều gì khác ẩn sau chuyện này không?

Phần lớn các cặp vợ chồng đôi khi phá vỡ kế hoạch rất nhiều lần. Vấn đề ở đây là các bạn nên thẳng thắn nói chuyện với nhau xem cả hai muốn “chuyện đó” một tuần mấy lần.

 

Tần suất quan hệ của mỗi người mỗi khác. Các bạn có thể âu yếm, vuốt ve nhau để cả hai thấy được chia sẻ chứ không nhất thiết phải giao hợp về mặt thể xác.

 

Mỗi lần ở cạnh anh ấy, bạn thực sự đang cùng chồng hưởng hạnh phúc hay chỉ đơn thuần là muốn làm vừa lòng đối phương? Thời gian kết hôn cũng có thể ảnh hưởng đến chuyện này. Cả hai nên tự tìm cách làm mới mình để vẫn hấp dẫn trong mắt người kia. 

 

Cô ấy lãnh cảm

 

Vợ chồng tôi rất yêu nhau. Nhưng hai năm gần đây dường như hứng thú của cô ấy giảm hẳn. Tôi cảm thấy không được thoả mãn, đã phải tìm đến những cách khác như “tự sướng”, bắt đầu có quan hệ ngoài luồng, chỉ vì chuyện ấy. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu vợ...

 

Trả lời:

 

Bạn cần sự giúp đỡ của người thứ 3. Hãy nói cho cô ấy biết bạn gặp phải rất nhiều vấn đề với thói “hờ hững” của cô ấy. Cả hai cần phải xem xét lại và cần được tư vấn. Hãy thắng thắn trao đổi, vợ của bạn sẽ tự tìm được hướng giải quyết.

 

Tôi bị làm sao?

 

Hình như tôi có vấn đề. Tôi không thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên chồng trong trạng thái “thiên nhiên”. Tôi cũng không muốn chạm vào anh ấy khi anh ấy như thế. Cả với đứa con nhỏ của tôi nữa, tôi không muốn vuốt ve khi cháu chưa được mặc đồ.   

 

Trả lời:

 

Thông thường, một người cảm thấy rất khó vuốt ve người khác vì khi còn nhỏ họ không được cha mẹ thường xuyên âu yếm, vuốt ve hoặc từng bị quấy rối...

 

Bạn có thực sự nghĩ đó là nguyên nhân của vấn đề? Con người ai cũng cần vuốt ve âu yếm để thấy mình được yêu thương và trân trọng.

 

Khi chồng, con muốn chạm vào bạn, hãy để họ làm vậy, từng bước một thay vì luôn lảng tránh. Mỗi lần như thế bạn có thể ghi lại cảm xúc của riêng mình. Rồi mọi chuyện sẽ thay đổi.

 

Tôi mang bầu, anh ấy chán

 

Tôi và bạn trai “chung sống” 1 năm nay, tôi đang có bầu  6 tháng rưỡi. Trước đây chúng tôi luôn bên nhau, làm “chuyện ấy” ở bất cứ đâu, dù có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng từ khi tôi mang thai anh ấy không còn hứng thú với tôi nữa, chỉ tập trung vào máy tính và TV. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng hình như không có tác dụng…

 

Trả lời:

 

Đôi khi đàn ông là những người thích làm việc theo kế hoạch. Bạn và bạn trai của mình đã sống với nhau mà không cần kết hôn. Mục đích của anh ấy là có bạn gái. Đứa trẻ cũng sẽ là mục tiêu của các bạn. Hy vọng rằng anh ấy làm việc để đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con.

 

Hãy thử trò chuyện xem anh ấy cảm thấy thế nào khi hai bạn có con với nhau. Trong thời gian này bạn nên tập trung vào việc chăm sóc cho thai nhi được khoẻ mạnh. Rồi mọi chuyện sẽ qua.

 

Tôi ngoại tình

 

Tôi đã kết hôn 5 năm, hôn nhân của tôi hạnh phúc. Nhưng gần đây tôi gặp một người đàn ông trẻ hơn mình 5 tuổi. Tình cảm ấy đã đi quá mức bạn bè.

 

Chúng tôi có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Anh ấy dành cho tôi những lời lẽ và cử chỉ mà bất kì một người phụ nữ nào cũng muốn.

 

Anh ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi không chắc mình có yêu anh ấy hay không nhưng tôi nghĩ đến anh ấy suốt ngày. Tôi phải làm sao đây?

 

Trả lời:

 

Bạn đang vướng vào một chuyện tình phức tạp. Nếu trong thâm tâm bạn vẫn muốn duy trì hôn nhân hạnh phúc của mình, bạn cần cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.

 

Bận việc cả ngày, rồi trở về nhà chăm sóc con cái, trò chuyện với người chồng đã bên bạn 5 năm trời, bạn sẽ không còn thời gian nghĩ đến người khác.

 

Có vẻ bạn đang cảm thấy ám ảnh, dằn vặt bởi rất nhiều điều khác nữa. Rất nhiều người tham gia trò chơi tình ái như thế này, và họ không bị tổn thương.

 

Nhưng cũng có người đã phải đau khổ và hối hận khi cố gắng phân thân cho 2 mối quan hệ cùng một lúc. Rồi bạn sẽ học được cách từ bỏ ý nghĩ về chàng trai trẻ kia nếu như bạn thực sự bận rộn và vẫn còn yêu chồng.

 

Minh Chi

(Tổng hợp)