Những vụ đánh ghen kinh hoàng khiến dư luận dậy sóng năm 2016

Rạch mặt tình địch, lột quần áo giữa phố, cắt phăng “của quý”… là những hành động kinh hoàng mà rất nhiều người đã hành xử trong lúc cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm.

Trong năm 2016, không ít sự việc đánh ghen kinh hoàng và kết cục không mấy tốt đẹp đã xảy ra. Thế nhưng, trong lúc mất bình tĩnh, nhiều người đã có những hành động thiếu sáng suốt, không có sự bình tĩnh và dẫn tới những hậu quả khó lường cho cả đôi bên.

Dùng dao lam rạch mặt tình địch


Hiện trường nơi xảy ra vụ rạch mặt

Hiện trường nơi xảy ra vụ rạch mặt

Vào tháng 10.2016, vụ đánh ghen xảy ra tại TX Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) khiến nhiều người dân xung quanh khu vực được một phen thót tim. Theo như thông tin được biết, vì nghi ngờ chồng mình là anh L.A.T (SN 1986) ngoại tình với cô gái trẻ H.T.B.T (SN 1989, ngụ phường 7, thành phố Vị Thanh) nên chị chị N.H.T.M (SN 1986, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đã tìm tới tận nơi đánh ghen. Theo dõi tình địch khá lâu, chị N.H.T.M đã lao vào đánh cô gái trẻ tới tấp khi bắt gặp trên đường. Cùng đi với chị T.M còn có bố đẻ của chị này giúp con gái thực hiện vụ đánh ghen. Bố đẻ chị M đã túm tóc, giữ chặt tình địch của con gái để chị này thực hiện hành vi dùng dao lam rạch nhiều nhát vào mặt tình địch của chồng.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã kịp thời can ngăn, đưa cô gái trẻ vào bệnh viện cấp cứu và vụ việc cũng đã được Công an TX Bình Minh điều tra làm rõ.

Vào nhà nghỉ cắt “của quý” tình địch


Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc

Trước khi vụ việc ở Vĩnh Long xảy ra, vào tháng 9.2016 tại Bắc Giang, người dân cũng chưa hết bàng hoàng vì vụ đánh ghen dã man khi người đàn ông bị cắt phăng "của quý" ngay tại nhà nghỉ.

Được biết, khi anh Nguyễn Văn Huân (SN 1987, trú tại xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) phát hiện vợ mình ngoại tình với anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1985, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), anh đã lên kế hoạch trả thù.

Anh Huân đã ép vợ mình nhắn tin hẹn anh Hòa tới nhà nghỉ để nói chuyện. Khi giáp mặt, giữa hai người đàn ông này đã xảy ra cãi vã kịch liệt.

Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Huân đã đè anh Hòa xuống giường rồi dùng dao cắt đứt “của quý” của tình địch ném xuống đường.

Vụ việc diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân quằn quại kêu cứu trong đau đớn. Và hậu quả của sự việc tới giờ vẫn khiến người dân hoảng sợ vì hành động dã man của người chồng.

Nhảy lên nóc capo, đập vỡ kính xe Mercedes vì thấy bạn trai đi với người khác


Hành động của cô gái trẻ khiến nhiều người ngán ngẩm

Hành động của cô gái trẻ khiến nhiều người ngán ngẩm

Tháng 6.2016, clip về hành động thiếu suy nghĩ của một cô gái trẻ được cư dân mạng liên tục truyền tay nhau. Được biết, khi phát hiện người yêu đi với người khác, cô gái này đã trèo lên nóc capo, đập đầu xe Mercedes tại phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong khi chặn đầu xe, cô gái đập kính xế hộp, quát tháo, chửi bới ầm ĩ trong con mắt tò mò của nhiều người qua lại.

Mặc dù cô người yêu đòi chủ nhân của xế hộp phải ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng, anh chàng vẫn cố thủ trong xe cùng “kẻ thứ 3”. Chỉ tới khi cô gái xinh đẹp này dùng giày cao gót đập kính xe, người đàn ông trong xe mới chịu ra ngoài giải quyết. Sự việc này đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi biết chuyện tình cảm giữa họ mới chỉ kéo dài trong 1 thời gian ngắn và hơn hết, cách hành xử giữa 2 bên đều không đúng mực chút nào.

Lột đồ tình địch giữa đám đông


Cô gái trẻ bị lột đồ vì dám tán tỉnh người yêu của bạn

Cô gái trẻ bị lột đồ vì dám tán tỉnh người yêu của bạn

Cũng vào tháng 9.2016, 1 clip đánh ghen khiến dư luận xôn xao không kém là vụ lột đồ tình địch ở phố Nối, Hưng Yên. Nguyên nhân của sự việc được biết do cô gái tên P đã nhiều lần có hành động tán tỉnh người yêu của bạn. Dù đã cảnh cáo nhiều lần, nhưng P vẫn tái diễn hành động này khiến cô bị lột đồ để cảnh cáo giữa đám đông.

Ngay khi được đăng tải, clip này đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều phản đối hành động lột đồ để làm nhục đối phương. Và cũng không ít người lên tiếng lo ngại trước sự vô cảm của hàng chục con người đứng xem sự việc nhưng không có phản ứng tích cực nào nhằm ngăn chặn vụ đánh ghen làm nhục trên.

Theo Ngọc Nguyễn
Dân Việt