Những “cú đá” đáng chê nhất

(Dân trí) - Không ít anh chàng muốn chia tay bạn gái đã "sáng tạo" ra nhiều trò thật nhẫn tâm, thậm chí quái gở. Mục đích là dứt tình càng nhanh càng tốt (hẳn vậy), song đừng vì thế mà quên mất thể diện đàn ông và chút nghĩa cũ giữa hai người.

 

Những “cú đá” đáng chê nhất  - 1

“Thể hiện” ngay chốn công sở

 

Gọi một cú điện thoại, bạn yêu cầu gặp cô ấy ngay vì “có chuyện cần nói”. Cô ấy thoái thác rằng không thể gặp bạn bây giờ được vì đang ở chỗ làm. Và thế là bạn quyết định ngay không ngần ngại: “Anh sẽ tới đó ngay”.

 

Bạn quả là biết chọn địa điểm. Bỏ rơi một người ngay tại nơi làm việc của cô ấy, trước mặt tất cả các đồng nghiệp ư? Hãy tin rằng, với cách này, bạn sẽ đạt được mục đích “dứt tình” cực nhanh, song cô ấy thì sẽ mãi tổn thương và không bao giờ quên “mối thù” với bạn.

 

Lời khuyên: Dù không còn tình yêu, vẫn nên tôn trọng và giữ thể diện cho người ấy. 

 

Chia tay đúng ngày sinh nhật

 

Tưởng tượng rằng vào đúng cái ngày đáng ra cô ấy phải được vui nhất, được là người hạnh phúc nhất khi nhận những lời chúc mừng của bè bạn, người thân, thì bạn, chàng trai cô ấy yêu, lại mang đến cho cô ấy thông tin đáng tuyệt vọng nhất. Nỗi tuyệt vọng không nằm ở chỗ hai người từ này không còn “can hệ” nữa, nó nằm ở chỗ người cô ấy yêu nhất lại mang đến cho cô ấy nỗi buồn lớn lao nhất, vào một ngày ý nghĩa nhất.

 

“Tuyệt tình” qua… chat

 

Hẳn nhiên là nói chuyện bằng cách gõ trên bàn phím dễ dàng hơn rất nhiều so với khi phải mở miệng thốt ra những lời lẽ khó nghe. Dẫu vậy, chọn chat để đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình không bao giờ là cách đáng được hoan nghênh cả.

 

Không ít người trẻ bây giờ coi tình yêu đơn giản quá. Bắt đầu bằng cuộc chat “một ngày như mọi ngày”, trước là vài câu khích bác, mỉa mai “nhẹ nhàng”, sau đến màn “tổng tấn công”, thậm chí lăng mạ nhau, kết cục là nhận định: “Chúng ta chưa bao giờ nên đến với nhau cả”. Những ngày sau đó có thể là chiến tranh lạnh, không gặp gỡ, và rồi chuyện tình chính thức sang trang, không một lời từ biệt.

 

“Ủy quyền” cho “kẻ thứ ba”

 

Đây có lẽ đáng được bình bầu là kiểu chia tay tàn nhẫn và “lươn lẹo” nhất.

 

Có cô bạn gái đã kể lại rằng:

 

Anh ta (mối tình đầu của cô bạn ấy) gọi mình ra khi mình đang xem phim trong rạp. Câu đầu tiên anh ta nói với mình là: “Cô ấy biết chuyện rồi”.

 

Trong phút chốc mình hiểu “cô ấy” ở đây là một mối quan hệ khác của anh ta, và anh ta đang cố tạo ra kịch bản kiểu như mình là người chen vào mối quan hệ của anh ta với “cô ấy”. Nực cười ở chỗ, “cô ấy” đứng lù lù sau anh ta mà om sòm: “Nói với cô ấy là anh yêu em đi, cho cô ấy biết anh muốn ở bên ai, em hay cô ấy”.

 

Anh chàng nào dám nghĩ ra “trò” này để chia tay bạn gái quả… không đáng mặt đàn ông. Ít ra cũng nên dũng cảm tự mình chấm dứt, hà cớ gì phải mượn một người phụ nữ khác “ra lời” như thế.

 

Huyền Anh

Theo Glam