Ngẫm về ước mơ lấy “chồng soái ca” sau chuyện tình Song Joong Ki - Song Hye Kyo tan vỡ

(Dân trí) - Chúng ta chẳng cần một ông chồng “soái ca” khiến nhiều người ngưỡng mộ, chẳng cần anh ấy là mặt trời chói sáng cả nhân gian, chỉ cần anh ấy đủ ấm áp làm ấm trái tim mình, sưởi ấm cuộc tình mình là đủ.

Ngẫm về ước mơ lấy “chồng soái ca” sau chuyện tình Song Joong Ki - Song Hye Kyo tan vỡ - 1

Có cuộc hôn nhân nào tan vỡ mà lại không có nguyên do, hoặc do người này hoặc do người khác. Chẳng cần biết người ta đã yêu nhau nhiều ít thế nào, tình yêu ồn ào lặng lẽ ra sao. Chỉ biết rằng sự chia ly nào cũng buồn, cũng khiến người ta đau đớn cả.

Tôi, khi còn độc thân cũng giống như hết thảy những cô nàng ở tuổi mộng mơ, luôn mong chờ mình sẽ gặp được một tình yêu đủ nồng nàn lãng mạn. Tôi, khi đã có gia đình cũng như rất rất nhiều những bà vợ khác luôn thèm khác những dịu dàng ân cần chu đáo từ chồng mình giống như “chồng người ta”.

Hễ mỗi khi có một người đàn ông nào đó “rần rần” xuất hiện trên mạng xã hội với bộ dạng áo sơ mi trắng với quần tây, thần thái bảnh bao, tặng bạn gái, tặng vợ những bó hồng mấy trăm đóa, tặng những chiếc xe sang hay nhường dép của mình cho vợ đỡ đau chân còn mình thì đi giày cao gót lại khiến các cô nàng xúc động.

Có ông chồng còn đăng hẳn một bài dài trên trang cá nhân kể về nỗi xót xa đến rơi nước mắt khi chứng kiến vợ đau đẻ, xót xa khi thấy những vết rạn da trên vòng eo của vợ. Đấy, chồng nhà người ta đấy, sao lại vừa đẹp trai, vừa giàu có lại ga-lăng, tình cảm thế kia. Chồng nhà người ta tuyệt nhiên chưa bao giờ khiến mình thất vọng. Sau đó, chị em sẽ suy nghĩ vẩn vơ, nếu mình là người phụ nữ kia thì tuyệt vời biết mấy, nếu chồng mình cũng được như người đàn ông kia thì hạnh phúc biết mấy.

Rồi, một thời gian sau, cũng chính những người đàn ông đó bị “bóc phốt” là “bắt cá hai tay”. Cũng chính người từng kể lể khóc vì thương vợ sinh đẻ đớn đau kia lại lộ chuyện ngoại tình khi con còn nhỏ dại. Những người đàn ông với vẻ điển trai rạng ngời, với vẻ ngoài hào nhoáng phong lưu nhưng cũng rất biết cách làm khổ những người khác, những người phụ nữ yêu mình.

Nhiều lần, trên trang cá nhân, tôi vẫn đọc được những dòng trạng thái của các ông chồng viết cho vợ đầy thiết tha. Có cả những cuộc hội thoại đầy yêu thương của những ông chồng “chuẩn soái ca” mà các bà vợ không ngại ngần đăng tải để khoe mình hạnh phúc. Những lúc ấy tôi nghĩ, mình chưa bao giờ được chồng mình viết cho những lời yêu thương ngọt ngào như thế, dù chỉ một vài dòng. Có một chút buồn, có một chút chạnh lòng không hề nhỏ.

Có phải có nhiều bà vợ giống như tôi không, đôi khi vì một cuộc sống quá bình thường, vì một cuộc hôn nhân quá bình thường mà luôn ngẩng đầu ngắm nhìn tình yêu của những người xa lạ. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho ta thấy: Một tình yêu không vì đẹp mà bền lâu, một người đàn ông nói yêu ta suốt đời không có nghĩa là sẽ đồng hành bên ta suốt kiếp.

Những câu thề bồi hứa hẹn có gì khó nói đâu. “Anh sẽ cùng em đi hết cuộc đời”, “Anh sẽ yêu em mãi mãi”. “Mãi mãi” rốt cuộc là bao lâu? Là đến khi nhắm mắt xuôi tay, là khi tóc trên đầu điểm bạc, là khi ta đủ chín chắn trưởng thành, là mười năm, năm năm hay ngắn hơn thế nữa? “Mãi mãi” trong tình yêu có lẽ chính là không biết bao giờ thì sẽ kết thúc.

Lúc nãy tôi vừa đọc một bài viết đăng lại rất nhiều những câu nói “ngôn tình” mà cặp ngôi sao xứ Hàn từng dành cho nhau giờ chỉ còn là nỗi tiếc nuối. Bao nhiêu thương mến cảm tình, bao nhiêu rung động xôn xao, bao nhiêu ước hẹn thề nguyền, cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo.

Tất cả đều chỉ là dối trá? Họ không giả dối, cũng như khi chúng ta yêu, những lời yêu thường nồng nàn ta dành cho đối phương đều không hề giả dối, đều rất thật lòng. Chỉ là theo thời gian, khi ta chuyển trạng thái từ “Độc thân” sang “Đã kết hôn” thì cuộc sống nó trở thành thực tế đến vô cùng. Những thứ hào nhoáng sẽ phải nhường chỗ cho những trần trụi thường ngày, những mơ ước lớn lao sẽ nhường chỗ cho rất nhiều vụn vặt. Và khi đó, nếu không yêu thương thật lòng, nếu không thể vì nhau thì sẽ rất khó cùng nhau làm bạn đồng hành trên chặng đường dằng dặc dài phía trước.

Một người chồng tốt sẽ không dành cả ngày ngồi bên ta mà anh ta phải đi làm, phải tạo dựng sự nghiệp, phải chăm lo cho cuộc sống gia đình. Một cuộc hôn nhân đẹp không phải là suốt ngày nói những lời tán dương nhau mà là cùng nhau bước qua những thăng trầm bằng những thấu hiểu bao dung.

Và nghĩ cho cùng, chúng ta cũng chỉ cần một cuộc hôn nhân như thế, không cần nổi tiếng, không cần mọi người phải ngưỡng mộ xuýt xoa. Chỉ cần ngày mỗi ngày trôi qua, có thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngồi chung bữa cơm, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cùng vui cùng buồn, cùng chung tay vun đắp cho gia đình nhỏ.

“Mãi mãi” trong tình yêu là chuyện chẳng dễ dàng, bởi có thể nắm tay nhau khi về già chắc chắn sẽ phải trải qua bao nhiêu bão giông thời son trẻ. Chính vì như thế, chúng ta chẳng cần một ông chồng “soái ca” khiến nhiều người ngưỡng mộ, chẳng cần anh ấy là mặt trời chói sáng cả nhân gian, chỉ cần anh ấy đủ ấm áp làm ấm trái tim mình, sưởi ấm cuộc tình mình là đủ.

Lê Giang