Nếu anh ấy trót lơ là...

Chồng bạn đang ở vào thế "lý ngay nhưng tình gian". Bạn làm ầm ĩ lên ư? Bạn quản lý chồng từng giây từng phút? Bạn la lối, ngăn cấm chồng bạn trong các mối quan hệ ư? Tất cả chỉ dễ làm cho mối quan hệ giữa vợ chồng bạn càng xấu thêm.

Nói trắng ra là anh ấy đã tơ vương một cô gái nào đó trẻ hơn bạn, hiện đại, ăn diện hơn bạn, chịu chơi hơn bạn. Có thể bạn chẳng hề biết gì khi thiên hạ xì xào, có thể bạn lờ mờ biết nhưng chẳng hề "bắt được tận tay day tận mặt". Thậm chí bạn đã bắt được họ đi đôi với nhau đến một quán cà phê, đến một nơi nào đó... Nhưng tất cả chẳng ăn nhằm gì, chồng bạn đều có những lời giải thích hợp tình hợp lý để chứng minh quan hệ của họ hoàn toàn trong sáng.

 

Dưới đây là bật mí của một người vợ vừa kéo được chồng mình ra khỏi một cuộc "tình tang" ngoài hôn nhân khá sâu đậm. Chị ấy sẵn sàng chia sẻ với tất cả mà chỉ yêu cầu đừng nêu tên chị lên trên báo mà thôi.

 

Tránh những câu hỏi và hành động gây dị ứng nhất

 

"Anh đi đâu? Với ai? Ai vừa gọi điện thoại mà nghe tiếng em đã dập máy? Ai nhắn tin cho anh vào 11 giờ đêm thế? Bạn bè bình thường sao lại phải nhắn tin vào giờ ấy?”. Rồi là những hành động hết sức "quân phiệt" như: ngăn cản chồng không cho ra ngoài vào buổi tối. Buổi trưa dứt khoát yêu cầu chồng phải đi ăn cơm với mình dù hai người làm việc cách nhau rất xa. Rồi những kỳ nghỉ lễ, nghỉ mát, đi thăm quan, dứt khoát không cho chồng đi nếu cơ quan chồng không cho vợ con đi cùng. Vân vân và vân vân.

 

Chồng bạn có là gỗ đá thì cũng không sao chịu nổi sự dò xét và truy sát như vậy. Bạn đừng dồn anh ấy vào chân tường với lối hành xử như vậy, anh ấy sẽ "ngán" bạn đến tận cổ và ngày đêm lại càng chỉ tơ tưởng đến người tình mà thôi.

 

Tự nhiên trở nên thờ ơ, ít quan tâm tới chồng

 

Khi chồng ngoại tình, phần lớn các người vợ đều dùng cách tỏ ra chăm sóc, chiều chuộng chồng hơn, để "lôi kéo" chồng về với mình ấy mà. Làm thế cũng là cách tốt. Song nếu đúng thời gian chồng bạn "có vấn đề" mà bạn lại tỏ ra thờ ơ, không thèm để ý đến những thay đổi ở anh ấy, không quan tâm đến những cuộc điện thoại, tin nhắn mà lại tỏ ra chăm chăm ôm cái máy điện thoại của mình ở mọi nơi mọi lúc, ngay cả khi vào bếp, vào phòng vệ sinh, lúc bạn có tin nhắn trước mặt chồng thì mở ra xem rồi xóa ngay.

 

Hàng ngày bạn đi sớm về muộn, thay đổi giờ giấc liên tục và luôn gọi điện báo cho chồng là bạn có việc phải về muộn. Cá với bạn rằng không đến hai tuần bạn xử sự như vậy, chồng bạn sẽ quay sang tìm hiểu và nghi ngờ bạn có ai đó.

 

Liên tục làm mới mình

 

Bạn trang điểm, ăn mặc đẹp và thường xuyên xin phép chồng đi ra ngoài vào ngày nghỉ, vào buổi tối. Bạn có thể nói rằng bạn đi chơi với cô bạn này, bạn khác. Tất nhiên chồng bạn sẽ tò mò và gọi điện cho người bạn để kiểm tra. Và sự thật là bạn không đến những nơi như bạn đã nói.

 

Khi về, đương nhiên là chồng bạn sẽ căn vặn và bạn hãy tỏ ra lúng túng, đánh trống lảng để chồng bạn càng nghi ngờ bạn có ai đó và tỏ ra ghen tuông, cảnh cáo bạn.

 

Những lời “thú tội” chân thành

 

Hãy để cho chồng bạn khẳng định trăm phần trăm là bạn đã ngoại tình thì bạn hãy tỏ ra "chân thành thú nhận" với anh ấy tất cả. Rằng gần đây cảm thấy anh ấy không mặn nồng, đam mê, quan tâm đến bạn như trước nên bạn rất buồn, cô đơn và hụt hẫng.

 

Giữa lúc đó thì bạn lại gặp một người đàn ông như hiểu được tâm trạng của bạn, đã an ủi và chia sẻ buồn vui với bạn. Điều đó đã khiến bạn thấy đỡ buồn chán, thậm chí đã đem lại niềm vui mới cho bạn.

 

Bạn xin lỗi chồng là đã lơ là, thiếu quan tâm đến anh ấy, nhưng đừng quên nhắc anh ấy rằng chính anh ấy đã đối xử trước với bạn như vậy. Bạn cảm ơn anh ấy đã cảnh báo bạn kịp thời, khi bạn chưa bị sa ngã chỉ vì cô đơn và hụt hẫng.

 

Và bạn đừng quên nhẹ nhàng yêu cầu anh ấy hãy cùng bạn quên đi tất cả những gì không hay mà anh ấy đã gây ra để hai vợ chồng trở lại cuộc sống tràn đầy yêu thương như thuở ban đầu.

 

Theo Hà Trúc

Thế giới phụ nữ