Mỹ nhân đột tử sau đêm vui thú: Đừng đem thân ra thử bản chất con người

Huyền Anh

(Dân trí) - Có câu nói rằng, thứ khó nhìn trực diện nhất chính là mặt trời và lòng người. Lòng người quá phức tạp, đối diện với lòng người là việc gây ra không ít mất mát, tổn thương.

Một số người có thể quay lại sau những tổn thương, một số khác không bao giờ còn cơ hội...

Mỹ nhân đột tử sau đêm vui thú: Đừng đem thân ra thử bản chất con người - 1

Ảnh minh họa: Sohu.

Hồi đầu năm ngoái, một cô gái có tên Xiaoliang sống tại Vân Nam (Trung Quốc) đã gặp một người đàn ông tạm gọi là Guo qua mạng xã hội. Hai người chat vui vẻ nên khoảng 2 tuần sau họ hẹn gặp. Xiaoliang đến Thiểm Đông để gặp Guo rồi tầm 9 giờ tối về nhà của anh ta. Đêm đó, trên giường của Guo, hai người đã có quan hệ thể xác.

Tầm 5 giờ sáng hôm sau, Xiaoliang lên cơn động kinh cấp tính, toàn thân bắt đầu co giật. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ y tế cho bạn tình, lo ngại Xiaoliang gặp nạn trong nhà mình, gia đình cô ấy có thể tìm đến làm phiền, Guo đã bế Xiaoliang ra bên ngoài khu chung cư, đặt cô dưới nền đất và bỏ đi, cũng không gọi cảnh sát hay cấp cứu, để mặc cô gái mình vừa hết mực yêu thương giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Xiaoliang đã chết. Giám định pháp y cho thấy cô gái chết vì đột tử do chứng động kinh cấp tính.

Vài ngày sau, Guo bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến cái chết của cô gái bên ngoài khu chung cư. Thông tin cung cấp trước tòa cho hay, Guo và Xiaoliang là bạn. Vào đêm xảy ra vụ án, Guo và Xiaoliang đã có quan hệ nam nữ. Sau khi quan hệ, Guo có nghĩa vụ phải giúp đỡ Xiaoliang khi cô ấy không được khỏe, nhưng Guo Moumou đã bỏ mặc Xiaoliang ở khu vườn dưới nhà, khiến cô ấy tử vong. Vì vậy tòa án cho rằng Guo phạm tội ngộ sát.

Hành vi của Guo tất nhiên đáng lên án, nhưng bài học có thể nhìn thấy là chính Xiaoliang cũng đã có những hành động gây nguy hại cho bản thân mình:

Thứ nhất, cô quen một người đàn ông trong thế giới ảo, chưa hiểu gì về anh ta đã gặp gỡ và có quan hệ thể xác sau vài lần trò chuyện, điều này rất nguy hiểm.

Thứ hai, biết mình có bệnh, nhưng cô lại phó mặc sự an toàn của mình cho lương tâm của một người lạ, điều này đặc biệt nguy hiểm vì không thể biết tâm anh ta có tốt hay không.

Trong mọi trường hợp, về mặt an toàn cá nhân, đề phòng người khác là điều cần thiết. Không đề phòng người khác sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống như trường hợp của Xiaoliang.

Cạm bẫy nguy hiểm

Tiểu Trương, một cô gái đến từ huyện Long Hoa, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đã gặp một chàng trai trên WeChat. Anh ta họ Vương, hai người trò chuyện rất hợp nên hẹn gặp nhau.

Tiểu Trương đến Ulanhot để gặp Vương. Tới nơi, cô được Vương đưa đến một căn phòng trong một tòa nhà. Tiểu Trương chơi rất vui nhưng lại không biết mình đang bước vào động quỷ.

Đêm đó, Vương đã giam giữ Tiểu Trương, ép cô quan hệ tình dục với chú của anh ta là Li. Tiểu Trương không đồng ý nên bị Li đánh đập và cưỡng hiếp.

Kể từ lúc đó, Tiểu Trương hoàn toàn mất tự do. Cô bị Vương và Li giam giữ, bị đánh đập dẫn đến đa chấn thương và bị tấn công tình dục.

Nửa tháng sau Tiểu Trương mới tìm được cơ hội nhắn tin cho gia đình. Sau khi gia đình nhận được tin của Tiểu Trương, họ đã ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát và hợp tác với cảnh sát để giải cứu Tiểu Trương, nhờ đó cô thoát khỏi sự giam cầm của những gã quỷ.

Ngẫm lại cuộc gặp gỡ li kỳ của Tiểu Trương, sẽ thấy rằng cô ấy quá cả tin vào người trên mạng. Tiểu Trương chủ động đến gặp Vương nhưng không tính đến sự an toàn của bản thân.

Lý do khiến Tiểu Trương bất cẩn như vậy là vì cô đánh giá quá cao lòng tốt của con người, bỏ qua bản chất nham hiểm mà một người có thể có.

Không ít cô gái như Tiểu Trương đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, phải trả một cái giá đau đớn. Như một cô gái 21 tuổi, được gọi dưới một cái tên khác là Little A, đã đến hộp đêm với 3 người bạn gái của mình. Sau khi ngà ngà say, cô bị 4 người đàn ông "đón" trước cửa hộp đêm.

Sau đó, Little A bị 4 người chở đến một gian hàng đã đóng cửa và lần lượt tấn công tình dục. Cho đến khi được tìm thấy vào sáng hôm sau, cô không có dấu hiệu của sự sống.

Có câu nói rằng: "Bản chất của một người không tuân theo ý muốn chủ quan của bạn". Phủ nhận điều này sẽ khiến bạn rơi vào sự lạc quan mù quáng. Các cô gái trẻ nên có biện pháp phòng ngừa cho sự an toàn của chính mình, đừng bao giờ đánh giá quá cao bản chất tốt đẹp của một người mà bạn chưa từng biết rõ.

Theo www.sohu.com