Bàn tròn:

Muốn dạy được con, nhiều khi phải thẳng với mẹ chồng

Trước đây tôi luôn xung đột với mẹ chồng từ việc chăm sóc đến việc dạy dỗ. Quan điểm của tôi là thương cho roi cho vọt... <i/>(Mai...c5@yahoo.com)</i>

... nên khi con có những lỗi lầm, nhỏ thì mắng mà lớn thì đánh đòn. Dù tôi biết trẻ nhỏ sẽ không thể nào mà một lần đã nhớ, nhưng việc nhắc nhở vẫn luôn được tôi thực hiện thường xuyên.

 

Mẹ chồng tôi lại khác. Bà thường nói “rồi lớn nó sẽ biết làm vậy là sai và không phạm lỗi nữa”. Tôi đã nói lại là, bà nói vậy thì lúc lớn nó phạm lỗi rồi lớn hơn hoặc đến già mới nhận ra để sửa chữa à, lúc đấy có chạy theo để dạy nó được không hay tự mà đi giải quyết hậu quả! Vì vậy mẹ tôi rất tức giận.

 

Khi tôi mắng con, bà thường quát “cứ để nhà ầm ầm như cái chợ thế à”. Lúc tôi đánh con thì bà nói “ngày xưa tao chẳng bao giờ đánh con cả, có dọa cầm cái roi thì cũng chỉ giơ lên rồi hạ xuống thôi”. Nhiều lần tôi đang dạy cháu thì bà lao vào mắng mỏ tôi. Tôi bực quá mới nói với bà rằng: “Lần sau khi con đang dạy bảo cháu dù đúng dù sai bà tôn trọng con để con dạy cháu xong rồi bà thích mắng, thích chửi hay đánh cũng được. Còn lúc con dạy cháu, bà không nên can thiệp, như vậy con không dạy nổi cháu”.

 

Con nhà tôi rất lười ăn nên tôi luôn phải ép cháu ăn nhưng không cho đi ăn rong. Bà lại mắng: “Muốn nó ăn phải chiều nó chứ, những lúc mày không ở nhà thì tao cho nó ăn còn ông phải cõng cháu đi từ tầng một lên tầng năm rồi lại xuống đấy, có thế nó mới ăn được chứ”. Tôi bực quá bảo ông bà làm hư cháu, liệu ông bà có thể làm thế mãi được không?

 

Rồi chuyện học hành thì tôi kèm các cháu rất chặt. Bà thấy vậy lại bảo cũng phải dần dần chứ...

 

Nhiều chuyện nhỏ nhặt không thể kể hết được trong mâu thuẫn dạy con với mẹ chồng. Nhưng đến giờ phút này thì cả hai đứa con nhà tôi vẫn ngoan tuy hơi nhõng nhẽo, học hành cũng tạm. Bà nội có vẻ cũng đã chấp nhận cách dạy con của tôi. Nên mới thấy nhiều khi mình cứ phải nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau, chứ cứ nhún nhường sau này nhìn lại con đã hỏng từ lúc nào không biết.