Bàn tròn:

Mẹ chồng tôi quá phân biệt đối xử giữa con dâu và con gái

Mình thì gặp vấn đề với nhà chồng ở nỗi mẹ chồng quá cưng chiều con gái trong khi chả biết xót con dâu. <i/>(cobengaytho...@yahoo.com)</i>

Mình cứ như osin trong nhà chồng ấy, mà làm bao nhiêu cũng không vừa lòng. Năm nay kinh tế khó khăn, mình công việc bấp bênh nên hay nghỉ làm ở nhà, vậy là bà kêu mình “chơi dài mấy tháng”. Mà có được chơi đâu. Ở nhà vừa con cái lại còn chăm mấy sào ruộng, rồi làm cỏ vườn, quần quật sáng tối. Cô em chồng thì chơi dài chả làm gì. Cô ấy giúp mình cho con ăn lúc mình làm vườn hay nấu cơm thì mẹ chồng lại đi kể mọi người là mình chả chịu chăm con gì cả, toàn để em chồng chăm. Ngày trẻ con ăn nhiêu bữa? Cô ấy thỉnh thoảng mới giúp được một bữa mà bà nói vậy, mình nhiều lúc rất bức xúc.

 

Nhà mình cả hai ông bà đều ốm đau, suốt ngày tiền thuốc thang, tháng nào cũng vài triệu lại còn tiền ăn, tiền sinh hoạt... mình đều phải lo. Cô em chồng cưới mình cũng phải sửa nhà cho ở, cho tiền sắm đồ, cưới xong cô ấy ăn vạ trong nhà cả tháng. Vừa rồi cô ấy đẻ lại về hơn tháng.

 

Liệu mình có nên xin ra ở riêng hay không khi nhà chỉ có mỗi chồng mình là con trai? Hay giải pháp cuối là chia tay cho bà lấy vợ khác cho chồng mình nhỉ? Mình thật sự mệt mỏi. Mẹ chồng quá khinh thường mình trong khi bà không nghĩ đến nhờ có mình mà cuộc sống của gia đình bà được khá giả hơn.