Bàn tròn:

Mẹ chồng mình lại quá bênh con trai

Mình xác định bố mẹ chồng sẽ là bố mẹ mình ngay từ ngày đầu bước chân về nhà chồng. Ông ba cũng khá chiều con trai nên cũng chiều con dâu như vậy. Song đúng là quan niệm cũ nên họ đôi khi vẫn săm soi con dâu, bênh con trai chằm chặp. <i/>(luo... @yahoo...)</i>

Chồng mình mở cửa hàng làm ăn không sinh lợi nhưng tính anh hay đùa tếu nên về nói bốc, bố mẹ tưởng thật ghét con dâu vì chồng kiếm được mà không thấy đưa thêm tiền, lại còn thêm thợ kéo về ăn. Sau vỡ lẽ ra mình mới nói rõ cho bố mẹ biết chuyện hàng tháng mình vẫn bù lỗ cho chồng. Vậy là cả nhà động viên chồng mình nghỉ hàng.
 
Hơn chục năm chung sống thật sự nhiều chuyện làm dâu mình cũng phải nhịn. Mình cố gắng vun đắp, mua sắm, sửa chữa nhà cửa nhưng họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến mình đâu. Bây giờ bố chồng mất, mẹ chồng làm luôn giấy tờ đất sang tên bà và con trai. Thế nhưng khi thấy tiền làm giấy tờ phải nộp lại gặp con dâu kêu ca...
 
Mình thấy tự ái vì mẹ chồng không coi mình là con nên mới không để tên mình đứng sổ đỏ. Bản thân kinh tế mình vững vàng nên cũng không cần nhưng thấy buồn vì tư duy cũ của gia đình chồng lắm.