Mua dây buộc mình
(Dân trí) - Tôi cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng không ăn thua. Ở nhà một mình vật lộn với bực tức và cô đơn nên tôi đã làm liều, tôi liên lạc lại với người yêu cũ để dọa chồng. Nào ngờ, người yêu cũ vẫn đối xử với tôi rất ân cần.
Tôi đã lấy chồng được hai năm, có một gia đình hạnh phúc bên con gái nhỏ 1 tuổi rưỡi. Chồng tôi thường xuyên đi nước ngoài. Sau mỗi đợt công tác về anh thường mua rất nhiều quà cho tôi và con. Có đôi lần anh đưa vợ con đi công tác cùng. Cuộc sống gia đình tôi khá viên mãn.
Vợ chồng tôi hợp nhau nên có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, vợ chồng chẳng giấu giếm nhau điều gì. Thậm chí chúng tôi còn dùng chung điện thoại và facebook khi cần. Tôi cảm thấy rất tự hào vì có chồng giỏi ngoại giao lại yêu thương vợ con.
Nhưng rồi niềm tự hào ấy của tôi chẳng được bao lâu khi tôi nhận được một phong bì thư chứa đầy những khoản nợ về sòng bài Casino không hề nhỏ. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi luôn tự hào với chị em đồng nghiệp rằng mình có đức lang quân như ý không bài bạc, gái gú…
Tôi cất những bức ảnh đi rồi hỏi chồng nhưng anh phủ nhận tất cả và đối xử với mẹ con tôi như chưa hề có chuyện gì. Đến nước này thì tôi không kiềm chế được nữa, tôi ném đống hóa đơn vào trước mặt anh, anh cười xòa rồi ôm tôi vào lòng nói đó chỉ là vì công việc mà thôi. Anh nói anh phải làm vậy để ngoại giao chứ không đáng kể gì.
Tôi không tin nhưng không có cách kiểm chứng. Mà người lạ cũng không thấy gửi ảnh cho tôi nữa. Kể từ đó,mỗi lần anh xa nhà tôi luôn có cảm giác cô đơn, bị phản bội và lựa dối. Tôi dỗi chồng, đổi pass facebook, anh cũng đổi luôn. Đợt ấy, anh cũng đi công tác luôn hai tháng.
Buồn quá, tôi đã liên hệ lại với người yêu cũ vẫn độc thân đang sống và làm việc ở một đất nước khác. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, hợp gu. Thế rồi anh rủ tôi chát sex và gửi ảnh gợi cảm cho anh… Tất nhiên là anh đã làm trước.
Nhờ có anh mà cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều có sự đổi mới, khác biệt. Anh khuyên tôi nên đi mua thêm đồ gợi cảm để mặc nhìn sẽ sexy hơn và để thay đổi cho đỡ nhàm chán. Đó là điều thật thú vị mà chồng tôi chưa bao giờ đòi hỏi.
Một hôm khi tôi đang mặc bộ đồ gợi cảm chuẩn bị chat thì chồng tôi về. Tôi không hề được báo trước nên bất ngờ vô cùng. Anh thấy tôi ăn mặc gợi cảm nên sinh nghi, nghĩ rằng tôi ngoại tình. Tôi phải đưa ra hàng loạt lời giải thích để biện minh.
Chồng tôi hết đợt công tác và đi làm trong nước. Anh bù đắp cho tôi những nụ hôn rực rỡ, những âu yếm trìu mến. Không hiểu sao, chúng không khiến tôi cảm thấy hấp dẫn như trước nữa mà trong đầu tôi luôn nhớ đến những hình ảnh của người yêu cũ… thật hấp dẫn!
Thế nên khi nào ở nhà có thời gian rảnh là tôi lại “liên lạc” với anh ngay cho thỏa nỗi nhớ mong. Chuyện này, tôi giấu kín. “Người trên mạng” hẹn tôi tháng sau sẽ về nước khoảng một tháng và đề nghị được gặp tôi. Tôi cũng muốn gặp anh ấy lắm. Không những muốn gặp thông thường mà còn xa hơn thế nữa.
Trưa nay ở công ty nghe chị bàn bên cạnh kể về mấy vụ ngoại tình khiến gia đình tan nát, con cái tổn thương tôi bỗng chột dạ. Thế nhưng “nỗi nhớ” vẫn cứ dâng đầy. Tôi tự mua dây buộc mình mất rồi… Hay là tôi sẽ gặp anh một lần thôi?
N.T