Mẹ chồng nàng dâu hợp cạ

(Dân trí) - Tối thứ 6, hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, Thanh nhìn qua quyển lịch mới chợt nhớ ra đã gần 2 tháng vợ chồng cô chưa về thăm bố mẹ chồng. Cô bèn rủ chồng lên kế hoạch ngày mai về quê. Chồng Thanh vui vẻ đồng ý.

 
Mẹ chồng nàng dâu hợp cạ


Sớm cuối tuần, hai vợ chồng lục đục dậy bắt taxi ra bến xe.

 

11h trưa về tới nhà, bố mẹ chồng bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước của vợ chồng con trai út. Mẹ chồng Thanh đon đả:

 

- Sao hai đứa về mà không gọi điện báo trước?

 

-  Con sợ gọi điện trước mẹ lại phải đi chợ mua đủ loại thức ăn đãi bọn con, rồi bố lại vất vả vào bếp nấu nướng.

 

- Đấy, không gọi điện trước trưa nay bố mẹ chỉ định ăn miến thôi này.

 

- Không sao ạ, con sẽ vào bếp nấu miến cho cả nhà mình cùng ăn.

 

Nói rồi chưa kịp uống cốc nước mẹ chồng vừa rót, Thanh nhanh nhẹn vào bếp, ít phút sau bê ra 4 bát miến thịt nghi ngút khói.

 

Mẹ chồng Thanh vừa ăn vừa tấm tắc khen :

 

- Ngon như ngoài quán vậy.

 

- Sao buổi trưa bố mẹ không ăn cơm mà lại ăn miến?

 

- Mẹ con có biết nấu ăn đâu, buổi trưa bố toàn nấu ít mì ăn cho nhanh. Hai ông bà cũng có ăn được mấy.

 

- Ông nấu lúc nào cũng ít nước nhiều cái, ăn phát ngán, đâu có ngon như con dâu nấu thế này.

 

Thanh nhìn bố mẹ chồng, chỉ tiếc là vợ chồng cô làm việc ở Hà Nội, xa bố mẹ gần trăm cây số, nên chẳng thể thường xuyên nấu cho bố mẹ những món ăn ngon.

 

Ăn trưa xong Thanh mang cân chè cô mới mua khi đi công tác ở Thái Nguyên biếu bố chồng. Sau đó lại thủ thỉ riêng với mẹ:

 

- Mẹ ơi, hôm trước bố con có cho hai vợ chồng ít cao ngựa. Con nghe chồng con bảo dạo này bệnh khớp của mẹ lại tái phát. Nên con đưa mẹ mấy lạng cao mẹ chịu khó ngâm uống hàng ngày nhé.

 

Mẹ chồng cô cười tươi khen con dâu chu đáo.

 

Sau khi ăn tối, mẹ chồng nàng dâu lại rủ nhau ra công viên gần nhà đi bộ. Mẹ chồng hỏi Thanh chuyện cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng trên Hà Nội. Bà xót xa bảo con dâu vẫn gầy quá, phải cố gắng tầm bổ để béo lên vài cân kẻo sau này sinh con lại vất vả. Rồi mẹ chồng lại sốt sắng:

 

- Hai đứa có kế hoạch sinh em bé chưa? Năm nay, năm sau đều đẹp.Bố mẹ cũng mong bế cháu rồi.

 

Thanh khẽ vâng, bảo vợ chồng con cũng đang mong.

 

Mẹ chồng cô là người mê tín. Bà lại kể chuyện mới đêm hôm trước nằm mơ thấy anh trai đã mất của chồng Thanh về báo mộng. Bà bảo: “Sáng mai con chở mẹ đi xem bói. Lâu lắm rồi mẹ không mơ thấy thằng Phong. Nó về báo mộng thế này là có chuyện gì đây”.

 

Thanh cũng là một tín đồ của chuyện bói toán. Cô gật đầu đồng ý ngay.

 

Sáng chủ nhât, Thanh dậy sớm đưa mẹ đi chợ. Đi tới hàng quán nào có người quen bà cũng ríu rít khoe cô con dâu mới từ Hà Nội về chơi. Trước đó bà không quên ghé vào tai Thanh dặn dò “con nhớ chào thật to vào nhé”.

 

Sau khi đi chợ về, thực hiện kế hoạch từ tối qua, Thanh chở mẹ chồng đi xem bói. Chồng Thanh chỉ biết lắc đầu trước thói quen rất đàn bà của mẹ và vợ. Có điều anh rất vui vì vợ mình và mẹ thật hợp cạ.

 

Bữa trưa diễn ra rất đầm ấm và ngon miệng. Bố chồng Thanh vỗ vai con trai cười nói:

 

- Con trai may mắn hơn bố nhiều rồi. Mẹ mày không biết nấu ăn, mấy chục năm nay bố toàn phải lụi cụi vào bếp. Mà mấy món bố nấu cũng đâu có ngon thế này.

 

Chồng Thanh cười tươi gật gù:

 

- Con bị vợ con chinh phục cũng một phần là vì mê những món ăn cô ấy nấu.

 

Cả nhà cười vui ấm áp.

 

Thấm thoát cũng đã hết hai ngày cuối tuần. Vợ chồng Thanh chào bố mẹ để trở lại thành phố. Trước khi đi, thấy mẹ chồng khệ nệ xách túi đồ dúi vào tay Thanh:

 

- Mẹ mua con gà ta, đã làm sẵn, các con mang lên đó luộc hoặc làm lẩu ăn nhé. Hôm nọ mẹ có tìm mua ở nhà thuốc gia truyền ít nhung hươu cho con tầm bổ. Ăn một thời gian con chắc chắn sẽ béo lên, da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh.

 

Thanh cảm động không biết nói gì, nhận quà của mẹ rồi cùng chồng chào bố mẹ quay trở lại Hà Nội.

 

Ngồi trên xe, cô tựa vai chồng hạnh phúc: “Cảm ơn anh đã cho em một người mẹ thứ hai”.

 

Minh Thoa