Lỡ "qua đêm" một lần, tôi ngày nào cũng bị cô hàng xóm sang nhà đòi cưới

Giang Hà

(Dân trí) - Nửa đêm, cô ấy lao xuống ôm chầm lấy tôi. Trong tình cảnh đó, tôi đã không kìm nổi lòng mình và rồi chuyện không nên đến đã đến.

Tôi năm nay 27 tuổi, ngoại hình ổn, công việc thu nhập tốt, đã có người yêu vốn là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ ở quê. Hai nhà ở quê đã qua lại nhà nhau, dự định đầu năm sau làm đám cưới.

Để chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ của mình, mấy năm đi làm, tôi đã tiết kiệm, vay mượn thêm người thân, vừa rồi mua được một căn hộ chung cư, đang chờ hoàn thiện. Tôi dự định sau khi cưới chuyển công tác cho vợ hoặc xin việc khác cho vợ ở thành phố, hai vợ chồng nhất thiết phải ở gần nhau.

Thế nhưng hiện tại, tôi lại đang rơi vào một tình huống khá rối ren, không biết giải quyết thế nào cho êm đẹp.

Đầu năm vừa rồi, chủ trọ lấy lại phòng để sửa sang nên tôi phải tìm thuê phòng trọ mới. Cạnh phòng trọ mới có một cô bé công nhân, 24 tuổi, khá dễ thương, xinh xắn.

Lỡ qua đêm một lần, tôi ngày nào cũng bị cô hàng xóm sang nhà đòi cưới - 1

Dù biết tôi không yêu, cô hàng xóm vẫn bắt tôi chịu trách nhiệm vì đã "vượt rào" (Ảnh minh họa: ID).

Mấy hôm đầu mới đến, cô ấy nhiệt tình sang giúp tôi dọn phòng. Cô ấy hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi vui mồm nói chưa, bảo rằng nghèo nên không cô nào dám yêu cả.

Hàng xóm gần nhau, có gì cô ấy cũng mang sang cho. Bù lại, cô ấy cần sửa sang cái gì, nếu nhờ, tôi sẵn sàng giúp. Tôi coi cô ấy như em gái của mình ở quê, không hề có ý tứ gì đặc biệt.

Vài tuần trước, vào hôm mất điện, cô ấy sang gõ cửa nhà tôi nói cho ở nhờ vì ở một mình sợ không ngủ được. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nhiệt tình nhường giường cho cô ấy ngủ, còn mình trải chăn ra giữa nhà nằm.

Nửa đêm, tiếng gió gầm rú, cô ấy lao xuống ôm chầm lấy tôi. Trong tình cảnh đó, tôi đã không kìm nổi lòng mình và rồi chuyện không nên đến đã đến. Sau khi việc xảy ra, tôi mới biết được mình vừa lấy đi "lần đầu tiên" của một cô gái.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi nhưng cô ấy nói không sao, đời con gái cô ấy đã trao cho tôi, chỉ cần tôi có trách nhiệm với cô ấy là được. Đến lúc này, tôi mới thú nhận rằng, mình đã có người yêu ở quê.

Cô ấy khóc lóc, bảo tôi lừa cô ấy. Đã có bạn gái rồi nhưng vẫn nói chưa, còn quan tâm và nhận sự quan tâm khiến cô ấy ngộ nhận tình cảm của hai người. Giờ việc như vậy rồi, tôi nhất định phải chịu trách nhiệm.

Tôi thừa nhận, mình đã không làm chủ bản thân nhưng chuyện tình cảm, không phải cứ nói yêu là yêu được. Huống hồ trong chuyện này, là cô ấy chủ động, tôi không gạ gẫm, cũng không cố ý lừa lọc gì, hy vọng cô ấy hiểu cho tôi.

Nhưng chuyện không đơn giản thế. Từ ngày xảy ra chuyện, tối hôm nào cô ấy cũng sang phòng tôi, nhắc đi nhắc lại chuyện cô ấy đã trao "cái ngàn vàng" cho tôi, đời này cô ấy nhất định phải lấy tôi làm chồng. Tôi có phân tích như thế nào, cô ấy cũng bỏ ngoài tai.

Vài hôm trước, sau khi nói chuyện một lúc, tôi nổi cáu, nói rằng nếu cô ấy cứ thế, tôi không sống nổi ở đây nữa. Chuyện tình cảm không thể ép buộc, tôi không thể lấy người mình không yêu.

Cô ấy cũng không phải dạng vừa, bảo rằng đã có Facebook bạn gái của tôi, biết được cả địa chỉ nhà tôi ở quê. Nếu tôi "chạy làng", cô ấy sẽ cho bạn gái tôi biết "bộ mặt thật" của tôi.

Cô ấy nói, một là chia tay bạn gái êm đẹp, hai là để mọi chuyện ầm ĩ lên rồi cũng mất người yêu trong tai tiếng, chọn cái nào do tôi quyết định. Tôi không ngờ, một phút thiếu lý trí của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô ấy không phải là cô gái bình thường mà chính là "ổ kiến lửa" tôi không may dẫm vào.

Bây giờ, tôi không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào. Có lẽ chỉ còn một cách, đó là thú nhận mọi chuyện với bạn gái, sau đó tùy bạn gái định đoạt.

Liệu sau khi nghe kể mọi chuyện như thế này, bạn gái có hiểu và tha thứ cho tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.