Làm người phụ nữ khác

(Dân trí) - Thư của một độc giả nữ gửi tạp chí Elle hỏi làm sao cô ấy có thể xóa hết những tội lỗi của mình mà bước ra từ mối quan hệ đổ vỡ để sống tiếp.

 
Elle thân mến,


Elle thân mến,

 

Tôi đang khao khát được làm một người phụ nữ khác. Người đàn ông đã có gia đình mà tôi đang quan hệ mới đây nói vào mặt tôi rằng tôi quá phụ thuộc, rằng bờ vai của anh ta không phải để gánh toàn rắc rối - ý là những rắc rối của tôi.

 

Vì quá tức giận nên tôi tung hê cả, tôi đá đít anh ta, chưa hả tôi còn nhắn tin mách vợ anh ta nữa. Tôi gọi điện cho chị gái anh ta, mẹ vợ anh ta, nói rằng tôi đang mang bầu, đứa con tất nhiên là của anh ta.

 

Chẳng có cái thai nào cả, tôi dựng lên như vậy thôi. Nhưng tôi không thỏa mãn, tin nhắn quan trọng nhất tôi gửi anh ta đã bị anh ta phớt lờ. Tôi lồng lên không phải vì bị người tình phớt lờ, mà tôi đau khổ, tôn thương vì anh ta không còn đồng cảm với tôi nữa. Giờ tôi biết những gì mình đã làm thật kinh khủng. Tôi đâu phải loại người như vậy. Làm sao tôi xóa được sự dằn vặt ăn năn để mà sống tiếp bây giờ?

 

Bạn thân mến,

 

Thừa nhận một điều là người đàn ông bạn gặp chẳng tử tế gì, anh ta không chung thủy với vợ. Nhưng còn bạn thì sao? Những điều bạn đã làm thật hạ sách, thậm chí là bẩn thỉu, tội lỗi, bạn gây ra nỗi đau cho không chỉ một người. Và nếu lời bịa đặt của bạn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của những đứa trẻ (nếu người đàn ông kia còn có con và nhờ bạn mà anh ta có nguy cơ li dị). Tôi không muốn bạn tẩy rửa lương tâm, điều bạn cần hơn là đi điều trị tâm lý.

 

Các bác sĩ tâm lý sẽ giúp bạn hiểu rằng một người đàn ông có gia đình nghĩa là đã được gắn mác “có chủ”. Anh ta không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa, ngoài vợ con, gia đình anh ta. Bằng mối quan hệ bất chính này, bạn đang xâm hại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng, bạn còn muốn tranh giành, chiếm hữu không chỉ thể xác, mà cả tâm hồn, cảm xúc của anh ta. Điều này rất không đúng.

 

Vì danh dự của chính bạn, tôi nghĩ bạn nên có cuộc nói chuyện chân thành, hoặc gửi thư tay đến 3 người: Vợ anh ta, mẹ vợ anh ta, và người chị của anh ta nữa. Hãy xin lỗi về lời nói dối độc ác của mình, xin lỗi về mối quan hệ không nên có. Ai cũng hiểu gã đàn ông kia là đồ rác rưởi, và bạn không phải thánh nhân, nhưng đó là hành động tử tế, không vị kỷ duy nhất và đẹp nhất bạn có thể làm lúc này.

 

Sự hối hận và lòng chân thành sẽ lấy lại cho bạn phẩm giá. Hãy giúp ba người phụ nữ kia kết thúc bi kịch gia đình, đó cũng là cách bạn cho người khác thấy mình thực sự không phải “hạng người” như họ nghĩ.

 

Huyền Anh

Theo Elle