Kinh hoàng những tội ác vì kiêng khem khi vợ ở cữ

Trong thời gian vợ "ở cữ" không đáp ứng nhu cầu vợ chồng nên Lương Văn Trọng đã nổi giận đánh vợ, ném chết con thơ. Đó là một trong những bi kịch gia đình mà nguyên nhân cũng do một phần "đời sống vợ chồng" không được trọn vẹn khi người vợ mang thai và sinh con.

Chồng “đánh bắt xa bờ” khi vợ mang thai

 

Vấn đề quan hệ tình dục thế nào trong thời gian mang thai luôn là câu hỏi được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Bởi vì việc “giao ban” trong thời gian này, người phụ nữ vừa phải đảm bảo sự an toàn cho thai nhi lại vừa phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng.

Chị T. (Thanh Hóa) đang mang thai đứa con đầu lòng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bé chào đời. Tuy nhiên, điều đau lòng là trong thời gian này chị đã phát hiện chồng mình có quan hệ với gái gọi theo kiểu “bóc bánh trả tiền”.

 

Chị T. cho biết, 2 vợ chồng chị là người tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Lo lắng cảnh con gái lấy chồng phải đi thuê nhà, ở thành phố lại không có họ hàng thân thích nên khi chị T. mang thai, mẹ đẻ đã khuyên chị về quê để được chăm sóc, nghỉ ngơi. Chồng chị vẫn tiếp tục ở lại thành phố làm việc, do quê xa nên chỉ 1 tháng chồng chị T. mới về quê thăm vợ 1 lần.

 

Theo chị T, chị cảm thấy xa vợ là điều thiệt thòi cho chồng nên mỗi lần anh ấy về thì vợ chồng chị đều quan hệ và cố gắng chăm sóc anh chu đáo để “bù lại” những ngày xa nhau. Tuy nhiên, điều đau lòng là chị T. phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng. Khi bị vợ truy hỏi, chồng chị đã phải thừa nhận vì xa vợ lâu ngày, ở một mình cô đơn nên anh đã phải tìm cách ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý.

 

Gần đến ngày sinh nhưng chị T. vẫn nhất quyết ly hôn vì không chấp nhận được sự thật đau lòng này mặc cho chồng van xin tha thứ.

 

Anh Tuấn, một kỹ sư xây dựng ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, cũng từng chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình. Do 2 vợ chồng anh hiếm muộn nên lần chị mang thai này cả gia đình đều giữ gìn rất kỹ. Vợ anh cũng tìm mọi cách thoái thác mỗi khi chồng có nhu cầu.

 

Anh chia sẻ, bạn bè khuyên anh nên giải tỏa nhu cầu bằng cách tìm niềm vui ở ngoài vừa giải quyết được ham muốn lại giữ được hạnh phúc gia đình. Nhưng phần vì lo quan hệ không an toàn lại cảm thấy có lỗi với vợ anh đã rất phân vân.

 

Chị N., một phụ nữ ở tuổi 40, sau nhiều lần bị sẩy thai đến lần có thai thứ 3 chị vô cùng lo lắng để giữ được con. Tuy nhiên, chồng chị lại là người có nhu cầu rất cao. Để hạn chế nhu cầu của chồng chị đã phải tăng cường các loại thực phẩm như rau răm, đậu phụ… cho chồng ăn. Chị N. cho biết: “Phải khéo léo chế biến các nguyên liệu trên thành nhiều món ăn để anh không phát hiện ra dụng ý của vợ, bởi nếu biết chắc anh sẽ rất giận vì tự ái nhưng chẳng còn cách nào nữa cả”.

 

Chị N. là một trong số nhiều chị em phụ nữ quá lo lắng gìn giữ thai nhi, thậm chí có một số trường hợp nhiều người vợ do thiếu hiểu biết đã “cấm vận” chồng quá lâu, không có những phương pháp giúp chồng giải tỏa nhu cầu về sinh lý đã để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

 

Thảm án vì thiếu sex?

 

Vụ việc chồng sát hại con đẻ vì vợ không được đáp ứng nhu cầu quan hệ tình dục vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Đòi ân ái nhưng không được, người đàn ông này nổi điên đánh đập vợ và quăng con mới 18 ngày tuổi vào tường khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

 

Hung thủ của án mạng này là Lương Văn Trọng (21 tuổi, quê An Giang). Vào ngày 11/9, tại xã Hoà Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và yêu cầu vợ Võ Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi) cho "quan hệ". Do mới sinh con chưa tròn tháng, chị Hiếu từ chối. Tức giận vì không được "chiều", gã thanh niên 21 tuổi vớ gậy tầm vông đánh mạnh vào đầu vợ khiến chị ngất xỉu, sau đó, anh ta bế con ném mạnh vào tường. Đứa trẻ chết tại chỗ.

 

Cái chết oan uổng của đứa con chưa tròn tháng khiến dư luận rất phẫn nộ trước hành vi mất nhân tính của Trọng. Trước đó, vụ án Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) trở thành kẻ “cuồng dâm” hiếp bé gái 8 tuổi cũng gây xôn xao trong dư luận. Vào ngày 30/7 tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hoài đã vào nhà vợ chồng anh Khuất Văn Hiền. Tại đây, hắn đã hãm hiếp cháu K.T.H (SN 2004) và sát hại cháu K.T.Q (SN 2008).

 

Về lý do gây án Hoàng đã biện minh vì hắn có men rượu trong người nên đã gây nên vụ việc chấn động dư luận trên. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục được cơ quan điều tra. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao 1 con người chưa từng có tiền án tiền sự lại đã có gia đình êm ấm lại có hành vi động trời trên? Một số độc giả cũng đã đặt ra giả thiết, rất có thể vì vợ vừa sinh con, nhu cầu sinh lý đã lâu không được đáp ứng lại có chút hơn men trong người nên thú tính đã nổi dậy khiến Đặng Trần Hoài bất chấp đạo lý để phạm tội.

 

Cũng như Đặng Trần Hoài, Nguyễn Văn Phong (SN 1987, trú tại Miêng Thượng, Hoa Sơn, Ứng Hoà) gây án khi vợ hắn sắp đến ngày sinh nở. Tối 27/1/2012, Nguyễn Văn Phong đi vệ sinh, phát hiện có một phụ nữ đang nằm ngửa, tại nhà đang xây dựng của gia đình.

 

Phong đến gần sờ vào người phụ nữ, nhưng không thấy chị ta phản ứng gì. Thấy vậy, Phong đã thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ này rồi bỏ vào nhà ngủ tiếp.

 

Nhiều người đã phải thắc mắc tại sao vợ đẹp, con ngoan, Phong còn làm những chuyện thất đức như vậy? Những người hàng xóm cho rằng, có thể nhu cầu về sex bị kìm nén khi vợ đang mang thai đã khiến thú tính trong con người Phong nổi lên và hắn đã có những hành vi đáng sợ là giao cấu với cả tử thi như vậy.

 

Tình dục rất cần có mặt trong đời sống vợ chồng, ngay cả khi người vợ đang mang thai. Bởi vậy, cả 2 vợ chồng có thể đáp ứng nhu cầu tình dục của nhau bằng nhiều phương pháp mà không gây tổn hại đến sức khỏe.

Nên giữ chế độ sinh hoạt tình dục một cách vừa phải, vì khi có thai, người phụ nữ dễ mệt mỏi. Đồng thời, người chồng phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và không có viêm nhiễm sinh dục để có đời sống “vợ chồng” hoàn hảo ngay trong thời kỳ “nhạy cảm” này.

 

TheoLê Hiếu 

Vietnamnet