Không keo kiệt, chẳng “dại gái”

(Dân trí) - Một cô gái dễ thương có nụ cười của thiên thần tiếp cận bạn bên quầy bar và nhanh chóng đưa bạn vào tình huống khó xử với chỉ một câu nói nhỏ nhẹ “anh sẽ mua đồ uống cho em chứ?”. Là chàng trai thông minh, bạn nên phản ứng thế nào?

Đắn đo

 

Hẳn rất khó trả lời. Bởi đồ uống trong club đâu có rẻ, và bạn thì chẳng giàu. Rồi cô nàng chắc gì đã thích bạn, chỉ “lợi dụng” túi tiền và sự nhẹ dạ của bạn thì sao. Tệ hơn nữa là, sau khi cầm ly, nàng dịu dàng nói cảm ơn và quay lưng rảo bước, trao thứ đồ uống bạn vừa mua cho… gã bạn trai đứng đâu đó của mình.

 

Một lý do khác khiến bạn chắc chắn không nên đáp ứng yêu cầu của cô gái dễ thương này là hành động đó sẽ khiến bạn trở thành kẻ săn đuổi, còn nàng là giải thưởng, bạn ở “chiếu dưới” và đang cầu xin thời gian cùng sự chú ý của nàng.

 

Nếu vậy, bạn có thể nói “Tất nhiên là không, qua chỗ khác chơi đi cưng”. Nhưng nhỡ cô nàng thích bạn thật và đang muốn bắt chuyện thì sao? Có khi nàng chẳng quan tâm mấy tới chuyện đồ uống mà chỉ để mắt tới bạn.

 

Làm sao để bảo vệ bản thân và cái ví của mình trong khi vẫn không tỏ ra thô lỗ, “rẻ tiền” hay kỳ quái? Làm sao vừa không phải mua đồ uống vừa giữ được chân nàng?

 

Giải pháp hợp lý

 

Dưới đây là vài cách trả lời. Dí dỏm có, thông minh có, cho phép bạn tiếp tục trò chuyện để “thăm dò” mục đích của nàng cũng có. Hãy chọn một cách phù hợp với tính cách của mình.

 

 “Anh sẽ mua đồ uống cho em chứ?”

 

- “Này em, đang định tán anh đấy à? Nhiều cô tán anh câu này quá và anh thấy mệt rồi”.

 

-  “Tất nhiên, nếu em mua cho anh trước”.

 

Nếu cá cắn câu, bạn có thể tin chắc mình cũng có gì đó hấp dẫn cô nàng và 2 ly nước cũng đáng để đổi lấy thời gian bên nàng đấy.

 

- “Không, nhưng anh không từ chối nếu em mua cho anh đâu”.

 

- Nghiêng đầu cười và nói “Anh không biết nữa. Lần cuối cùng anh làm vậy, phụ nữ đổ xô vào anh đòi đồ uống”.

 

Nàng có thể sẽ cười phá lên, nhìn bạn thích thú hoặc tỏ ý muốn nghe câu chuyện. Hãy bịa ra một kịch bản tương đối nhé.

 

- Bạn nói “ok” rồi trò chuyện với nàng, thử thách mình xem kéo dài thời gian được bao lâu trước khi nàng phát hiện bạn chẳng mua gì cho nàng hết.

 

-  “Anh không biết. Như thế anh được gì?”

 

- “Ồ, câu tốt nhất em có thể nói đấy à? Anh không dễ vậy đâu nhé”.

 

- “Tại sao? Em chưa đến tuổi được uống hả?”

 

- “Không, nhưng anh có thể làm bữa sáng cho em đấy”

 

- “Thực ra ở quê anh, phụ nữ mua đồ uống cho nam giới em ạ”

 

Huyền Anh

Theo Ivillage