Giải thoát

(Dân trí) - Linh đến với Tuấn khi đã tốt nghiệp và có nghề nghiệp ổn định trong khi anh vẫn chỉ là một chàng sinh viên không tiền, sống dựa vào bố mẹ. Khác với những cô gái cùng tuổi, Linh luôn suy nghĩ rất lãng mạn và đôi khi thiếu thực tế về tình yêu.

 
Giải thoát


Linh yêu Tuấn vì sự nam tính, nổi loạn và có phần lập dị ở anh. Với cô, được chăm sóc người mình yêu thương và chứng kiến sự trưởng thành của họ là điều hạnh phúc.

 

Suốt giai đoạn yêu anh, Linh đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì cô đơn và đôi khi khóc vì hạnh phúc. Thế rồi sau 3 năm tình yêu đầy sóng gió, với những lần ghen tuông vô cớ, những lần dằn dỗi vì sự xuất hiện của người thứ ba, Linh vẫn quyết định nhận lời làm vợ Tuấn khi anh vừa kiếm được một công việc tại ngân hàng.

 

Linh đã ở bên Tuấn trong những tháng ngày khó khăn nhất, cô động viên anh học tập, tìm việc và thậm chí là đeo đuổi cả đam mê âm nhạc. Tuấn theo học chuyên ngành tài chính nhưng đam mê lớn của anh lại là trở thành một nhạc sĩ. Anh từng nghĩ, công việc tại ngân hàng sẽ giúp anh có một khoản thu nhập ổn định, có một khoản nào đó để phục vụ đam mê ca hát của mình.

 

Trước khi bước vào hôn nhân, Linh luôn nghĩ rằng, cô yêu Tuấn và chỉ cần có tình yêu, mọi sóng gió trong cuộc sống sẽ được hai người chung vai giải quyết. Còn Tuấn, anh cũng tin rằng, có một người vợ hết mực thương yêu và ủng hộ mình, anh có thể yên tâm xây dựng cuộc sống, và đeo đuổi niềm đam mê âm nhạc luôn “cháy” trong anh.  

 

Những mâu thuẫn, những áp lực của cuộc sống, và sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình khiến đôi vợ chồng trẻ không tránh được những lần cãi vã. Linh vừa phải đi làm, vừa phải chăm con trong khi Tuấn dửng dưng với tất cả những lo toan của vợ. Tuấn vẫn sống cuộc sống của một người đàn ông chưa gia đình, mải mê với những cuộc vui bên bạn bè, đùn đẩy mọi trách nhiệm và công việc gia đình lên vai vợ. Anh rất yêu con nhưng với anh, có lẽ đứa con gái một tuổi của anh chỉ giống như một con búp bê.

 

Trong khi vợ vất vả với công việc ở cơ quan, việc gia đình thì Tuấn mải mê với đam mê ca hát, nhậu nhẹt. Đã nhiều lần vợ chồng anh to tiếng với nhau vì thói mải chơi của Tuấn, nhưng vốn là một phụ nữ hiền lành và yêu chồng, Linh chỉ giận dỗi một chút rồi lại tha thứ cho chồng. Trong tâm, cô luôn hi vọng, chồng mình sẽ thay đổi, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình hơn sau mỗi lần cãi vã.

 

Hai năm sau đám cưới vui vẻ và đầy tiếng cười của Linh và Tuấn, sóng gió đã ập đến với gia đình nhỏ của họ. Trong khi Linh đối mặt với những áp lực của cuộc sống, bận rộn chăm sóc cô con gái nhỏ và cố gắng vẹn tròn trách nhiệm với hai bên gia đình nội ngoại thì Tuấn lại tìm kiếm “bóng hồng” bên ngoài để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cuộc sống gia đình mệt mỏi, bận rộn đã khiến Linh và Tuấn ngày một xa nhau. Dù Linh luôn cố gắng chăm sóc và quan tâm tới đời sống tình cảm của chồng nhưng Tuấn vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn, anh cũng cần cảm giác mới mẻ để làm “vốn” cho những sáng tác mới của mình.  

 

Ngày Tuấn thú nhận với Linh rằng, anh đang yêu một cô gái khác, Linh đã khóc hết nước mắt. Cô sốc và đau đớn vì bị phản bội, bị trà đạp lên lòng tin và đặc biệt là tình yêu của mình. Linh đã bỏ đi không lâu sau khi Tuấn nhận tội với vợ nhưng lại không có bất sự thay đổi hay hối cải nào.

 

Từ ngày vợ bỏ đi, Tuấn bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Linh từng nói với anh, về những đòi hỏi của cô dành cho người đàn ông trụ cột trong gia đình, và cả mong muốn tìm kiếm một người đàn ông chung thủy luôn yêu cô bằng cả trái tim.

 

Tuấn đã tới gặp Linh xin cô tha thứ và tìm cách hàn gắn. Như mọi phụ nữ yếu mềm khác, Linh đã xuôi lòng trước sự chân thành và đeo bám của chồng. Cô cũng không muốn cô con gái nhỏ mới hơn một tuổi của mình thiệt thòi vì sinh trưởng trong một gia đình không trọn vẹn. Song, lòng vị tha của Linh không làm Tuấn thay đổi bản chất, anh vẫn lén lút liên lạc với tình nhân, và không thôi suy nghĩ, khát khao về “bầu trời tự do”. Linh hiểu rằng, Tuấn không bao giờ thay đổi…

 

4 tháng sau khi sóng gió đến với gia đình nhỏ của Linh và Tuấn, Linh hẹn gặp anh tại quán cà phê quen thuộc của hai người. Cô đưa ra lá đơn ly dị đã được ký sẵn rồi nói: “Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em suy nghĩ về những gì anh nói với em và cả cuộc sống của hai chúng ta suốt 2 năm vừa qua…. Anh từng nói với em rằng, anh cần tự do và giờ đây anh muốn được tự do để theo đuổi những đam mê, được sống theo mong muốn của mình... Em đã nghĩ kỹ và quyết định để anh được làm người tự do. Chúng ta có một đứa con chung, đó là mối ràng buộc lớn nhất của hai ta. Em sẽ nuôi con và anh có thể thoải mái tới thăm con bất kỳ lúc nào anh muốn…Đơn em đã soạn rồi, anh ký vào đây nhé”.

 

Tuấn bất ngờ trước những lời vợ nói, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, Linh có thể rời bỏ anh bởi từ trước tới nay, cô luôn chăm sóc và cưng chiều anh hết mực. “Cho anh thêm thời gian suy nghĩ”, Tuấn nói sau một hồi im lặng. “Em nghĩ, chia tay là sự giải thoát cho cả hai chúng ta. Anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn và em thì không còn buồn bã và đau khổ. Cơ bản, chúng ta không thuộc về nhau”, Linh trả lời.  

 

Quán cà phê tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc không lời du dương. Cách đây 5 năm, cái quán nhỏ này chính là nơi Linh và Tuấn gặp gỡ lần đầu tiên, và cũng là nơi anh ngỏ lời yêu cô sau 6 tháng quen biết.  

 

Dương Cầm