1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Giả vờ cầu hôn giữa nhà hàng sang trọng, vợ chồng tôi nhận về cái kết đắng

Nghi Phương

(Dân trí) - Vợ chồng tôi dàn dựng màn cầu hôn giả giữa nhà hàng sang trọng chỉ để nhận đồ uống miễn phí. Chúng tôi không nghĩ video quay lại cảnh này sẽ gây sốt trên mạng xã hội.

Tối hôm đó, khi tôi và chồng bước vào một nhà hàng sang trọng bên trong khu nghỉ dưỡng, chúng tôi đã bàn nhau sẽ thử một trò đùa vô hại, không ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

Ngay khi bước vào nhà hàng, chồng tôi đột nhiên quỳ xuống, mắt lấp lánh nhìn tôi rồi cầu hôn như thể đó là khoảnh khắc trọng đại nhất đời chúng tôi.

Tôi che miệng giả vờ xúc động, mọi ánh mắt trong nhà hàng đổ dồn về phía chúng tôi. Những tiếng vỗ tay, reo hò vang lên, có người thậm chí còn rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Giả vờ cầu hôn giữa nhà hàng sang trọng, vợ chồng tôi nhận về cái kết đắng - 1

Trò đùa vui nhộn của chúng tôi đã vô tình tạo nên rắc rối (Ảnh minh họa: The Knot).

Sự thật là chúng tôi đã kết hôn từ lâu. Nhưng chúng tôi muốn thử xem liệu màn cầu hôn "diễn" này có thể giúp chúng tôi được tặng vài ly rượu miễn phí từ nhà hàng hay không. Kế hoạch của chúng tôi bước đầu thành công trong việc thu hút sự chú ý từ mọi người.

Tôi chia sẻ video ấy lên mạng xã hội kèm theo dòng chú thích hóm hỉnh: "Chồng tôi đã giả vờ cầu hôn tôi để được tặng đồ uống miễn phí tối qua". Tôi nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc vui vẻ giữa chúng tôi và bạn bè. Tuy nhiên, video lại nhanh chóng được lan truyền với hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Và thế là cuộc vui nhỏ của vợ chồng tôi bỗng biến thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, chúng tôi thật đáng yêu. Dù đã kết hôn, chúng tôi vẫn giữ được sự vui vẻ, đồng điệu đến mức có thể "phối hợp ăn ý" trong cả những trò nghịch ngợm.

Tuy nhiên, không ít người lại chỉ trích gay gắt hành động của vợ chồng tôi. "Các bạn đang ăn cắp đấy, không khác gì gian lận cả", "Trò đùa này sẽ khiến những người thực sự cầu hôn bị hoài nghi", "Một hành động xấu lại còn khoe khoang công khai, thật khó hiểu"...

Không dừng lại ở những bình luận chỉ trích, nhiều người dùng mạng xã hội còn đẩy câu chuyện đi xa hơn khi họ liên tục chửi mắng, lăng mạ vợ chồng tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn xóa bài đăng đi vì sự tiêu cực lan rộng quá nhanh.

Sau câu chuyện trên, tôi được một số trang tin liên hệ phỏng vấn. Tôi đã trả lời rằng, thực tế, vợ chồng tôi không nhận được đồ uống miễn phí từ nhà hàng. Thay vào đó, một thực khách cảm thấy vui vẻ với màn cầu hôn nên đã mời chúng tôi hai ly rượu. Tất cả chỉ có vậy, nhà hàng không có thiệt hại gì và cũng không ai bị lừa tiền.

Vợ chồng tôi không phủ nhận hành động này có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ trò đùa vô hại cũng có thể bị đẩy đi quá xa.

Với chúng tôi, đó là một kỷ niệm vui vẻ, một khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ bật cười khi nhớ đến. Nhưng với cộng đồng mạng, có lẽ đó là "tội ác cần bị lên án".

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới mọi người: Nếu bạn định thử trò này, hãy chắc rằng, bạn có tinh thần thép trước bão dư luận. Nếu ai đó bất chợt cầu hôn bạn ở nơi công cộng, biết đâu họ chỉ đang "khát rượu" như vợ chồng tôi từng làm.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.