Được - mất chuyện “dễ dãi”

Con gái mà dễ dãi thì có thể được túi xách, di động, quần áo đắt tiền, và đánh mất nhân cách, mất luôn cả chính mình...

Được - mất chuyện “dễ dãi” - 1
Hình chỉ có tính chất minh họa.
 
Minh đang là học sinh lớp 12 trường T.H. Vốn cũng là con nhà khá giả, lại xinh xắn nên được nhiều anh để ý, tuy nhiên, với cái mác xinh của Minh thì cô sẽ chỉ nhận lời làm bạn gái của các “công tử bột”, hay là “tiểu gia”.

 

Mặc dù không thiếu thốn gì, điện thoại đẹp, xe xịn và đồ hiệu khoác trên người mỗi khi ra đường nhưng Minh chưa bao giờ bằng lòng với những thứ đó. Cô dễ dàng nhận lời yêu dù chỉ quen có 1 ngày hay đi chơi thâu đêm nếu người đó sẵn sàng “bao” mình.

 

Cậu người yêu gần đây nhất cũng bai bai Minh sau bữa shoping tốn bạc triệu. Nhưng chỉ cô đơn được vài ngày thì Minh đã tìm được một đại gia mới. 

 

Anh chàng lần này thực sự là đại gia, dân chơi nổi tiếng mà ai cũng nể. Minh vui sướng vì được anh dẫn tới nhà hàng sang trọng từ lần hẹn hò đầu tiên. Nhưng anh ta là một người lọc lõi, nhiều kinh nghiệm tình trường nên đã dùng “thuốc thử” xem Minh là người như thế nào. Bữa đó, anh chàng dẫn Minh vào cửa hàng túi xách hàng hiệu. Sau một hồi chọn ngắm, thích hết cái nọ đến cái kia Minh cũng chọn cho mình được một cái ưng ý vì nó đắt nhất.

 

Và ngay trước mặt chủ cửa hàng, Minh hôn tới tấp vào mặt anh chàng vì sung sướng khi có món đồ yêu thích. Không dừng lại ở đó, buổi tối hai người đi hát cùng nhóm bạn của Minh. Đến 2 giờ đêm, khi Minh chếnh choáng hơi men thì cô nghe theo tất cả đòi hỏi của chàng trong nhà nghỉ. Nhưng rồi chàng cũng bai bai Minh chỉ bằng một câu nói: “Anh thấy em còn dễ dãi hơn cả những cô gái anh quen trước đây” khiến Minh xấu hổ vô cùng. Minh cảm giác mình vừa rơi xuống hố sâu và sợ hãi đám con trai. 

 

Tự nguyện “yêu” lần thứ hai gặp gỡ

 

Quốc, nhân viên tổng đài của một công ty viễn thông lắc đầu khi kể về cô bạn gái quen cách đây một tuần. Chỉ thấy cô gái đó nhìn bắt mắt, Quốc liền xin số điện thoại để làm quen, ai ngờ cô ta cho số thật, lại còn cho trường lớp để đến đón đi chơi. Về nhà, Quốc mua hai chiếc sim khuyến mại hết 90 nghìn để gọi cho cô bạn đó. Tỷ tê xong thì rủ được cô ta đi uống nước, hai người trò chuyện vui vẻ, thấy cô ta chẳng có chút gì ngượng ngùng của một người con gái quê.

 

Sau khi tính xong tiền nước, hai người đứng lên nhưng chẳng biết đi đâu. Quốc gợi ý đi vào nhà nghỉ để trò chuyện cho tiện, không ồn ào lại còn sạch sẽ. Nào ngờ, khi vào đó, chính cô ta tự nguyện “dâng hiến” chứ chẳng cần mình đòi hỏi. Đàn ông mà, “mỡ đến miệng mèo” không xơi là chuyện lạ. Sáng hôm sau đi về Quốc vẫn còn suy nghĩ, sao con gái bây giờ lại dễ dãi thế. Giờ còn chả nhớ cô ấy quê ở đâu, trọ ở chỗ nào. Nhưng điều đó cũng khiến Quốc cảm thấy nghi ngờ mỗi khi quen một bạn gái lạ. Ấn tượng về cô gái kia sẽ còn bám theo suy nghĩ của Quốc thời gian dài. 

 

Đừng dễ dàng thế

 

Đã có nhiều bạn gái vì không quý trọng bản thân nên dễ dàng đánh mất mình. Chúng ta nên sống có lý tưởng, mục đích chứ đừng vì vật chất hay nhiều lý do khác để đánh đổi chính mình. Mỗi hành vi, lối sống đều nên thể hiện mình là một người con gái đoan trang, thuỳ mị và có giáo dục. Điều này sẽ giúp bạn được nhiều người quý mến và yêu thương hơn.

 

Theo Phununet