Để níu lại những cuộc ly hôn… trẻ

(Dân trí) - Lẽ ra phải sống với nhau cho bằng hết những lời chúc tụng mà mới đây thôi, trong đám cưới tất cả mọi người đã dành cho họ. Nhưng, nhanh chóng, họ lại xếp tất cả những gì cá nhân về đúng chỗ ban đầu, khi họ chưa đến với nhau.

Người trẻ là vậy, vội đến vội đi, chỉ tội “người già” phân bua thế nào cũng không được. Thế có vội vàng quá không con? 

“Con nghĩ kỹ lắm rồi” 

Chẳng biết là nghĩ kỹ đến mức như thế nào, nhưng mẹ của Hà gần như tuyệt vọng khi nhớ lại cách đó không lâu chính bà đã ngăn con gái không nên lấy chồng sớm, vì Hà vừa ra trường cô cần có thời gian để “lao động để biết được giá trị cuộc sống”, lời mẹ cô nói vậy. Bà biết tính con gái quen được chiều chuộng, chưa có vấp váp gì với cuộc sống, thậm chí nấu nướng cô còn vụng về hết chỗ thì nói chi đến chuyện thu vén cho đời sống gia đình. Cản thế nào cũng không được, mẹ Hà chỉ còn biết thở dài sau câu hỏi mà đã biết trước câu trả lời: “Con nghĩ kỹ chưa?”. “Rồi, rồi, kỹ lắm rồi mẹ ạ”. 

Hà lấm lét đi vào nhà, mặt cô mất sắc, không còn vẻ tươi tắn như hôm cô lên xe hoa về nhà chồng. Cô ôm lấy mẹ mà khóc, mà kể, chuyện chia tay không khác những gì mẹ cô dự tính. Hà quen với cách sống được người khác chiều chuộng, vì thế sau ngày cưới cô gần như chưa thể đảm nhận được vai trò của một người vợ. Điều đó chưa “đáng tội” bằng việc nếu chồng có “ý kiến” gì là Hà sẵn sàng vặc lại ngay. Chồng Hà cũng chỉ nhỉnh hơn Hà một tuổi, anh cũng chưa có sự điềm tĩnh thường thấy ở những người trên 30. Vậy là đôi bên thả sức chống đối nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Vậy là chỉ sau một tuần nằm quay mặt vào nhau, Hà chìa lá đơn ly dị và một mực “đường ai nấy đi”. 

Vẫn câu hỏi cũ mẹ Hà nhắc lại: “Việc này con đã nghĩ kỹ chưa?”. Hà gật đầu. Bà mẹ đã ngoài 50 tuổi chỉ còn biết khóc thương con… 

“Không bỏ thì tự mình hành xác mình” 

Thu nói vậy. Chị gái Thu lắc đầu, chị “lôi” chính mình ra làm gương cho cô em út hiểu để có thể cân nhắc lại cuộc chia tay. Biết chồng mình theo đuổi một cô cùng cơ quan, chị của Thu đã làm ầm lên, dù anh chồng đã tỏ lòng sám hối, xin lỗi và cũng đã không còn qua lại với đồng nghiệp kia nữa. Nhưng chị của Thu gần như không nhận thấy sự sám hối thành thật ở phía anh, mà kể từ đó chị của Thu luôn tạo ra khoảng cách và có cơ hội chị đều lôi chuyện cũ ra nhắc. Thậm chí, mỗi lần bố mẹ đến chơi, chị cũng có thể than thở bóng gió xa xôi: “Cái thói trăng hoa ấy thì bỏ làm sao được. Cái số con nó khổ thế đấy”.

Nghĩ mình là người đàn ông “vô nghĩa” trong cuộc đời của chị Thu, anh đã chủ động chia tay, chị Thu cũng được đà “thích thì chiều”. Rồi, giờ thì mỗi người một đứa con, chị của Thu nhớ cô con gái đầu lòng rứt ruột mà cũng không có điều kiện chăm sóc, thậm chí không ít đêm chị khóc sũng gối chỉ vì nỗi cô đơn khó tả của người phụ nữ đang độ chín.

“Đấy, thử hỏi không bỏ là hành xác mình nghĩa là sao?”, chị của Thu hỏi lại, sau khi chị cắt nghĩa hết những gì mà đến giờ chị mới hiểu là cay đắng sau một quyết định vội vã.

Nhưng, vẫn còn chưa “thấm” vào đâu, Thu vẫn khăng khăng đòi bỏ: “Anh ấy cứ sáng đi sớm, tối nửa đêm mới mò về, miệng đầy rượu bia, em nói thì bảo là nói nhiều. Em đuổi đi thì anh ấy đi thật. Thế thì không phải có bồ bịch là gì. Em chả hơi đâu đi tìm hiểu, chỉ cần ngần ấy là quá đủ để hiểu được một cách sống sa đọa…”. Chị Thu đem bằng hết những hiểu biết của một người đàn bà 33 tuổi để giáo dục cô vợ trẻ mới trên 20: “Tại sao em không tìm hiểu vì sao anh ấy lại nghiện ngập rượu chè trước khi kết tội anh ấy sa đọa? Tại sao em không bắt đầu từ việc tìm hiểu cái sai của em, nào thì bê trễ nấu nướng, nào thì chồng nói một tiếng cãi một tiếng, nào thì cả tuần cũng không buồn gọi điện về nhà chồng một câu…”. Chuyện gia đình chỉ đơn giản như thế thôi, cứ thử nghĩ thêm đi… 

Gỡ nút bi kịch 

Thói thường là vậy, vì chưa có kinh nghiệm, chưa có nhiều va chạm nên nếu bình thường phẳng lặng thì chẳng có gì, nhưng nếu có chút xáo trộn là người trẻ sẵn sàng từ chối mọi sự phức tạp mà cách nhanh nhất chính là “delete” (xóa) nó đi. Vì, theo cách Hạnh - một nữ kiến trúc sư trẻ thì: “Mình còn trẻ, còn nhiều thứ phấn đấu, mình còn có nhan sắc mình làm lại. Còn việc kéo dài cuộc sống hôn nhân mà bị chi phối quá nhiều từ phía gia đình chồng thì chẳng đem lại lợi ích gì, nếu không muốn nói là nó làm mình cáu bẳn và khốn nạn hơn”. Tuy nhiên, cũng từ phía những người già - những bậc phụ huynh, những người đi trước thì phản ứng quá cấp tốc của người trẻ luôn khiến họ choáng váng. 

Đó là câu chuyện mà lắm khi “ruột như xót muối vẫn cười”, để giữ lại bình yên cho mái ấm gia đình. Thay lời kết bài viết, xin kể lại một chi tiết về chuyện tình của vợ chồng tài tử Ngọc Bảo. Chuyện là, tài tử Ngọc Bảo khi còn trẻ, ông được phái đẹp mê và theo đuổi rất nhiều. Một lần, bà biết tối đó tài tử sẽ có hẹn với một phụ nữ ở ngoài công viên, nhưng bà không nói gì, thậm chí rất vui vẻ chào ông lúc ông rời khỏi nhà. Được một lúc khi tài tử đã đến đúng chỗ hẹn và đang ngồi trò chuyện với người người phụ nữ đó thì bà đến, rất nhẹ nhàng bà quàng chiếc khăn vào cổ chồng, dịu dàng bà nói: “Em sợ anh lạnh khi ngồi ngoài trời, nên mang thêm cho anh chiếc khăn”. Rồi bà vui vẻ về trước. Chuyện này ông đã kể lại với sự khâm phục người vợ rất đỗi dịu dàng và khéo léo của mình. Và đương nhiên tài tử đã không phụ một tấm lòng của người phụ nữ nhân hậu như thế. 

Lan Chi