Đánh ghen kiểu độc lạ, tôi khiến nhân tình của chồng "tâm phục khẩu phục"

Giang Bùi

(Dân trí) - Nhân tình của chồng thậm chí còn cảm ơn tôi vì đã lựa chọn cách đánh ghen này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Gia đình tôi vốn yên ổn, chồng tôi là người đàn ông mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Nhưng rồi như một cú sét đánh ngang tai, tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình. Sự phản bội này khiến tôi chết lặng, tim như vỡ vụn thành trăm mảnh.

Bao năm qua, tôi đã cùng anh ta gồng gánh gia đình, từ những ngày khó khăn đến khi cuộc sống ổn định hơn. Vậy mà giờ đây, những gì tôi vun đắp lại tan thành tro bụi chỉ vì sự thay lòng đổi dạ của anh ta.

Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi nghĩ anh ta sẽ hối lỗi, tìm cách sửa chữa. Nhưng không, chồng tôi lại thờ ơ đến lạnh lùng. Anh ta vẫn về nhà nhưng chẳng còn quan tâm đến vợ con, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, nhắn tin với nhân tình của anh ta.

Đánh ghen kiểu độc lạ, tôi khiến nhân tình của chồng tâm phục khẩu phục - 1
Chồng công khai ngoại tình với gái trẻ khiến tôi đau đớn (Ảnh minh họa: TD).

Không thể chịu đựng được sự mập mờ đó, tôi tự mình điều tra. Nhân tình của anh ta là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có học thức. Một người như vậy, tại sao lại chấp nhận làm người thứ ba? Tôi quyết định đối mặt với cô ta theo cách riêng của mình.

Tôi tìm hiểu và biết rõ gia đình cô ta. Một buổi tối, tôi xuất hiện tại nhà cô ta, giả vờ là một người chị thân thiết đến thăm hỏi. Thì ra, cô ta đã biết mặt tôi vì chồng tôi đăng ảnh gia đình trên trang cá nhân. Cô ta vô cùng bối rối và sợ hãi nhưng phải hùa theo kịch bản của tôi vì sợ bố mẹ phát hiện. Còn bố mẹ cô ta vui vẻ đón tiếp tôi.

Trước mặt họ, tôi nói những lời tốt đẹp về cô ta, khen ngợi cô ta là người có tương lai rạng rỡ và chắc chắn sẽ lấy được một người đàn ông xứng đáng.

Tôi tỉ mỉ đặt câu hỏi về công việc, dự định tương lai của cô ta, khéo léo đưa ra những tình huống khiến bố mẹ cô ta tin rằng, con gái họ là cô gái mẫu mực, xứng đáng với người đàn ông chân chính.

Ngay khi tôi rời khỏi nhà, cô ta chạy theo, hỏi tôi có ý đồ gì? Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và bắt đầu nói về chồng tôi.

Tôi kể cho cô ta nghe về những góc tối trong hôn nhân của chúng tôi. Tôi kể về những lần tôi phải gánh vác tất cả, sự thiếu trách nhiệm của chồng tôi, những lần anh ta khoác lác về thành công của mình trong khi thực tế, tôi mới là người chi trả mọi khoản trong gia đình. Tôi kể về những lần anh ta mượn tiền bạn bè mà không chịu trả, những lời hứa suông không bao giờ thành hiện thực.

Cô ta ngồi đó, im lặng, mặt trắng bệch. Đôi bàn tay cô ta run lên khi nhận ra, mình đã bị lừa. Tôi không cần nói nhiều hơn nữa. Chính cô ta đã tự kết nối được những mảnh ghép còn thiếu.

Sau một hồi, cô ta rút điện thoại ra và gọi ngay cho chồng tôi. Giọng cô ta run rẩy nhưng dứt khoát: "Anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi không muốn tiếp tục một mối quan hệ đầy giả dối như thế này". Cô ta cũng cảm ơn tôi vì đã tử tế, không nói gì với bố mẹ của cô ta.

Tối hôm đó, chồng tôi trở về nhà với vẻ mặt rầu rĩ. Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta. Tôi biết anh ta đang thất tình. Tôi chỉ nói một câu duy nhất: "Anh đã tự tay phá nát gia đình này, giờ anh định làm gì tiếp theo?".

Chồng tôi không trả lời, chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng. Tôi biết, từ nay về sau, dù tôi có tha thứ hay không, tình cảm giữa chúng tôi cũng không bao giờ nguyên vẹn như trước.

Nhưng có một điều mà tôi nghĩ mình đã làm đúng, đó là bảo vệ được các con. Tôi đã giữ cho các con an toàn, không bị ảnh hưởng khi gia đình bị bàn tán. Tôi chọn cách "đánh ghen" văn minh.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.