Cứu net không phải trò đùa

Những ngày tháng lang thang, trở thành cư dân mạng, em đã làm quen với rất nhiều bạn chat. Em tạo một nick name hết sức gợi tình: khattinh - emmuonbenanh.

Trượt vào lớp 10, em chán nản và cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình. Sức học của em đâu đến nỗi, chỉ vì em quá ham chơi. Bạn bè đồng trang lứa ngày ngày cắp sách đến trường, còn em lao vào tìm thú vui ở các cửa hàng internet.

 

Những ngày tháng lang thang, trở thành cư dân mạng, em đã làm quen với rất nhiều bạn chat. Em tạo một nick name hết sức gợi tình: khattinh - emmuonbenanh.

 

Em dốc bầu tâm sự và cảm thấy tâm đầu ý hợp với nhiều chatter. Nỗi buồn về học hành sa sút dần nguôi ngoai, em thấy hào hứng với niềm vui mới. Em nói dối mẹ là xin đi giúp bạn bán hàng mỹ phẩm làm thêm, để có thêm kinh nghiệm cho công việc sau này.

 

Nhưng kỳ thực, em ghé thăm hàng net từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, có những trưa em mải mê tâm sự với bạn tình trên mạng mà quên cả nhu cầu “nạp năng lượng”.

 

Tiền net mỗi ngày của em phải trả trung bình từ 35.000- 40.000 đồng. Lúc đầu còn xin mẹ, em thoải mái, vô tư. Nhưng dần em kẹt tiền (mà chẳng có bố mẹ nào lại cho con tiền đi chat hằng ngày).

 

Em ghi nợ trong sổ của chủ quán (chủ quán là bạn của anh trai em nên cũng tạo điều kiện). Ngày nào em cũng bị nhắc nhở phải hoàn trả số tiền thiếu, em cứ ậm ừ cho qua chuyện.

 

Đến một ngày, khi số tiền đã quá lớn so với em, 450.000 đồng, em không biết phải làm thế nào để trả. Mẹ mà biết chắc em sẽ bị đánh đòn nhừ tử.

 

Em giãi bày nỗi lo của mình với một cô bạn đang online: “Bồ ơi, tôi nợ chủ net 450.000 đồng rồi. Bây giờ làm sao? Hic hic.”

 

Nick name dethuong bầy cho em cách không phải độc chiêu nhưng sẽ thoát khỏi tình thế bi đát này nhanh nhất đó là: “Cưa một anh trên mạng và nhờ cứu net. Đong đưa với hắn vài câu và nhờ hắn đến giải thoát”.

 

Thấy hay hay, em chẳng mất gì mấy câu ong bướm. Em làm theo lời chỉ bảo của bạn, vào chat room, em tìm mấy nick có vẻ nam tính và ấn tượng rồi nhảy vào chat. Sau một hồi nói chuyện lôi cuốn, lúc hài hước, lúc đong đưa, em đã thuyết phục được anh chàng có nick name: changtrailanhlung đến giúp em tiền kẹt net.

 

Em được “ân nhân” mời uống nước và trò chuyện, câu chuyện chỉ xoay quanh những thông tin liên quan đến cá nhân, không có vấn đề gì. Em thấy thích thú với trò này, và đúng là chẳng mất gì.

 

Nhiều lần kẹt net em lại nhờ anh chàng lanhlung đến cứu. Dần em cảm thấy quý “ân nhân” của mình, em nhận lời đi chơi chung cùng anh ta, khi là đi ngoại thành một ngày, khi là đi Thái Nguyên qua đêm.

 

Em đâu biết mình đang là món hàng sống của anh ta. Anh ta đã ép em quan hệ tình dục ngay từ trong đêm đi chơi đó.

 

Thật tồi tệ hơn, em đã bị hắn biến thành mồi nhử. Hắn đưa em ra quán net, bắt em tìm hàng trên chatroom và giả vờ cứu net. Theo đó, người cứu net phải đưa 200.000 đồng cho em.

 

Changtrailanhlung trấn luôn số tiền đó và kiêm luôn nhiệm vụ bảo kê em, những anh chàng đến cứu net hy vọng tìm được của lạ, không ngờ chạm trán đầu gấu, đành ngậm ngùi mất tiền vì dại.

 

Sau vài lần bắt em làm mồi nhử, hắn kiếm được chút tiền rồi bỏ “của chạy lấy người”. Hắn sợ em trả thù nên chạy sớm kẻo bị lộ. Bây giờ nghĩ lại chuyện đã qua, em thấy vô cùng xấu hổ.

 

Vì a dua, vì sành điệu nửa mùa mà em đã mất quá nhiều. Thật sự trong lòng em trống rỗng, vô nghĩa bởi các cuộc sống ảo trên internet. Trong đầu em cứ nhắc đi nhắc lại câu hỏi. Tại sao trò đùa cứu net ảo mà lại tai hại đến thế?

 

Cứu net không phải trò đùa.

 

Theo H.Y
Tiền Phong