Kết hôn lần hai
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Cưới vội chồng giàu để trả đũa chồng cũ, tôi nhận về cái kết không tưởng

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi ly hôn chồng cũ khi vẫn còn yêu anh, đó là điều tôi giấu trong lòng suốt 3 năm qua. Nhưng tôi lại không chờ đợi mà chọn đi bước nữa để rồi...

Tôi không muốn rời đi. Nhưng tôi hận anh, hận cái cách anh thờ ơ, vô tâm, xem sự tồn tại của tôi như một điều hiển nhiên. Tôi từng hy sinh tất cả cho gia đình, bỏ công việc, gác lại mối quan hệ bạn bè chỉ để làm một người vợ “đúng nghĩa”. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy mình vô hình.

Anh không ngoại tình, cũng không đánh tôi nhưng cái lạnh trong ánh mắt và sự cộc cằn trong lời nói mỗi ngày giết chết tôi từng chút một. Tôi đã chờ anh thay đổi, chờ một lời xin lỗi, một cái ôm, một lần níu kéo. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là câu nói dửng dưng: “Nếu thấy mệt thì ly hôn đi, đừng làm khổ cả hai”.

Tôi nuốt nước mắt ký vào đơn, tưởng mình mạnh mẽ. Nhưng đêm đầu tiên không có anh, tôi đã khóc đến nghẹt thở.

Cưới vội chồng giàu để trả đũa chồng cũ, tôi nhận về cái kết không tưởng - 1

Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi vội cưới lần hai (Ảnh minh họa: Pexels).

Tôi cố gượng dậy bằng vẻ ngoài kiêu hãnh. Tôi trang điểm kỹ hơn, ăn mặc đẹp hơn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi thì rỗng toác. Và rồi anh xuất hiện, người đàn ông thứ hai trong đời tôi.

Anh hơn tôi gần 10 tuổi, thành đạt, từng trải và khéo léo. Anh biết cách khiến tôi cảm thấy mình quan trọng. Những món quà bất ngờ, những câu nói ngọt ngào, tất cả khiến tôi say trong cảm giác được nâng niu, thứ mà chồng cũ chưa từng cho tôi.

Tôi không yêu anh nhiều. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần sống sung sướng, được chiều chuộng, không bị tổn thương nữa là đủ. Tôi cũng muốn chồng cũ thấy rằng, tôi đã “ngẩng cao đầu” bước đi, đã tìm được người hơn anh gấp bội.

Và thế là tôi cưới, vội vã, tự tin, ngạo nghễ. Tôi chưa từng nghĩ có ngày, mình phải ngồi viết ra những dòng này, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng ngột ngạt đến khó thở.

Anh - người chồng thứ hai - không đánh đập tôi, không phản bội tôi. Nhưng tôi nhận ra, tất cả sự chiều chuộng ban đầu chỉ là một cái vỏ được đánh bóng. Sau khi cưới, anh kiểm soát tôi chặt chẽ, từ cách ăn mặc đến việc bạn bè tôi là ai, đi đâu cũng phải báo cáo.

Anh hay nhắc về "ơn nghĩa", rằng tôi phải biết ơn vì được làm vợ anh. Anh luôn miệng bảo tôi may mắn khi có cuộc sống đủ đầy mà quên mất rằng, tôi đâu cần ai nuôi, chỉ cần được tôn trọng.

Chúng tôi ít khi nói chuyện thật lòng. Mỗi bữa cơm chỉ là vài câu nhạt nhẽo, mỗi lần gần gũi là nghĩa vụ chứ không còn cảm xúc. Tôi thấy mình đang sống trong một chiếc lồng mạ vàng.

Bên ngoài ai cũng khen tôi sướng, khen tôi giỏi khi lấy được “chồng giàu”. Nhưng họ đâu biết tôi nhiều đêm ngồi khóc trong im lặng, nhớ lại cả những ngày nghèo khổ mà vẫn được cười thật lòng với chồng cũ.

Tôi từng nghĩ, cưới người khác là cách trả đũa tốt nhất. Nhưng sự thật là tôi chỉ đang trả thù chính mình. Tôi tự đẩy mình vào cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ để thỏa mãn cái tôi tổn thương.

Bây giờ tôi hiểu, hôn nhân không thể chỉ dựa vào tiền bạc hay vẻ bề ngoài. Nó cần sự thấu hiểu, cần tình cảm thật và cần thời gian để vun đắp. Tôi đã sai, sai khi lấy người mới để quên người cũ, sai khi dùng hôn nhân để chữa lành vết thương chưa kịp lành.

Giờ tôi không biết nên bước tiếp hay dừng lại? Tôi đang sống trong một cuộc hôn nhân nhưng lòng lại nhớ về người cũ. Ai cũng nói, có sai mới có bài học nhưng tôi đã sai và giờ không thể quay lại với người cũ của mình.

Tôi sợ lại mang tiếng ly hôn lần hai, sợ bị người đời cười chê, sợ cả sự cô đơn đang chờ đợi. Tôi sợ chồng cũ sẽ cười vào mặt tôi vì các mác chồng giàu. Tôi cũng lo bố mẹ sẽ vì tôi mà khổ sở, xấu hổ với họ hàng, bà con lối xóm.

Hai đời chồng, chưa có con cái. Nếu chấm dứt, tôi sẽ trở thành “bà cô già” đúng nghĩa, còn ai dám ngó ngàng tới tôi, đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Kết hôn lần hai