Cuộc trò chuyện nửa đêm mưa vén màn bí mật về con người thật của bạn trai

Huyền Anh

(Dân trí) - Một cô gái tâm sự về câu chuyện của mình. Cô đang băn khoăn không biết nên tiếp tục hay dừng lại, với người đàn ông cô đã gắn bó gần một năm nay, mà giờ lại cảm nhận là mình chưa hiểu hết về anh ta.

Cuộc trò chuyện nửa đêm mưa vén màn bí mật về con người thật của bạn trai - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trên mạng xã hội, cô gái viết:

"Em với H. yêu nhau từ trước tết. H. làm marketing cho một công ty truyền thông, thu nhập một tháng hơn 25 triệu. Đặc biệt anh luôn tỏ ra ga lăng phóng khoáng. Mỗi lần hai đứa đi ăn đi chơi, không bao giờ H. để em trả tiền. Anh nói rằng, khi đã yêu là anh muốn được lo cho em mọi thứ.

Thấy công việc cũng ổn định rồi nên 2 đứa em tính chuyện kết hôn. Cuối tuần trước H. mời em về nhà anh ấy để giới thiệu bố mẹ. Quê H. khá xa, phải ngồi gần 4 tiếng ô tô mới về tới nơi. Đến cổng, đứng trước căn nhà cấp 4 lợp ngói cũ mốc rêu em khá bất ngờ khi H. nói đấy là nhà anh.

Tất nhiên em cũng không phải dạng cành cao cành thấp, chọn nhà để yêu nhưng quả thật em chưa từng tưởng tượng hoàn cảnh nhà H. lại thế.

Vì nhà H. xa nên chúng em không thể trở lại thành phố trong ngày mà phải ở lại qua đêm. Tối ấy em ngủ với mẹ anh. Về giường bà nằm, nhìn chiếc màn thủng lỗ chỗ mà em cứ ngẩn người.

Nằm nghĩ vu vơ một hồi, em thiếp đi lúc nào không biết. Tới nửa đêm, nghe tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài em mới giật mình biết trời mưa. Quay sang không thấy mẹ H. đâu, nhà lại mất điện, em chỉ nghe thấy tiếng nước mưa rơi tí tách xuống nền nhà vì mái ngói bị dột mấy chỗ.

Em dậy dò dẫm đi tìm mẹ H., vô tình vừa đi ra tới gian nhà ngoài thì nghe thấy tiếng bà nói chuyện với con trai: "Xưa nay mẹ chưa từng xin con hay yêu cầu con đưa cho bố mẹ tiền. Có điều nếu con xác định cưới vợ thì cũng phải sửa sang lại cái nhà, ít nhất là lợp lại mái, chắc cũng chỉ tốn chục triệu thôi chứ không để nhà gái họ cười cho".

Tiếng H. rất dửng dưng đáp lời: "Mẹ đừng có vẽ chuyện tiêu tiền con. Lấy vợ xong con cũng có về đây mấy đâu mà phải sửa nhà. Tiền con kiếm ra không phải để vung phí".

Em cứ lặng im đứng nghe mới sững người phát hiện, bao lâu nay H. kể chuyện gửi tiền về biếu bố mẹ là toàn nói dối chứ thực tình bố mẹ anh chẳng được con trai báo hiếu ngày nào. Thật không thể tin nổi, lương anh ngần ấy, sống trên thành phố anh phóng khoáng ga lăng mà lại ki bo tính toán với chính người đẻ ra mình như vậy. Tự nhiên em lại thấy con người H. giả tạo tới khó lường. Hôm sau quay lên thành phố, em thật sự cảm thấy xa cách với H. vô cùng.

Em đang suy nghĩ tới chuyện có nên tiếp tục chuyện tình cảm với H. nữa hay không bởi tới giờ này, tự nhiên em cảm thấy thực ra em chưa hiểu gì về anh ấy. Hơn nữa em cũng lo rằng, với người đẻ ra mình H. còn lạnh lùng như thế thì liệu rằng sau này đối với em, anh còn tâm lý, phóng khoáng như bây giờ không, hay đây chỉ là anh thả thính em mà thôi. Xin mọi người cho em lời khuyên với".

Tâm sự của cô gái nhận được hàng ngàn sự quan tâm, bình luận. Các thành viên diễn đàn bày tỏ sự cảm thông với cô và khuyên cô nên xem xét kỹ lại mối quan hệ này.

Khi yêu tất nhiên ai cũng cố thể hiện ra con người tốt nhất của mình để thu hút đối phương, nhưng nhớ rằng đó phải là con người "của mình" ở "phiên bản tốt nhất". Người bạn trai này, với những gì anh ta cố gắng thể hiện ra bên ngoài với cô, và những gì thực chất có trong con người anh ta, dường như là hai người hoàn toàn khác.

Nhìn nhận về đàn ông, có câu rằng: Muốn biết một người đàn ông sẽ đối xử với bạn thế nào, hãy nhìn vào cách anh ta đối xử với mẹ. Nếu một người mà đến ngay cả mẹ mình - người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời yêu thương mình nhất, chăm lo cho mình từ tấm bé - anh ta còn không thương, thì mong gì anh ta sẽ thương được người phụ nữ nào khác anh ta gặp trong đời.

Lương 25 triệu/tháng sống giữa thành phố tất nhiên chưa thấm vào đâu, cần căn cơ không vung phí, nhưng nếu coi việc bỏ ra chục triệu sửa lại mái nhà dột cho bố mẹ đẻ của mình là "vung phí", thì người đàn ông này khuyết thiếu mất chữ hiếu, mà đã không có hiếu, thì sống làm sao có tình.