Cụ ông 2 năm trồng hàng ngàn bông hoa cho người vợ mù lòa

(Dân trí) - Ông bà Kuroki từng sống rất hạnh phúc và nuôi dạy hai người con ngoan tại một vùng quê Nhật Bản. Cho đến khi bị kịch xảy ra, bà Kuroki bị mất thị giác, một hậu quả phức tạp của bệnh tiểu đường.

Không lâu sau đó, bà trở nên sống khép mình và nhiều trầm uất. Ông Kuroki đã phải vật lộn nhiều để tìm cách mang đến cho vợ niềm vui sống. Ông quyết định trồng cả một vườn hoa, với hàng ngàn bông hoa ngát hương để bà có thể ngửi thấy. Ông hy vọng hương hoa sẽ kéo bà ra khỏi nhà.

Mất hai năm cần mẫn với công việc, ông Kuroki cuối cùng cũng làm nên phép màu - sự xuất hiện của hàng ngàn bông hoa. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã kéo tới đây, để được thưởng lãm hoa và tận mắt chứng kiến chuyện tình cảm động của ông bà.


Bà Kuroki không còn nhìn thấy gì nhưng rất thích ra ngoài

Bà Kuroki không còn nhìn thấy gì nhưng rất thích ra ngoài


Hai ông bà kết hôn và chuyển đến nông trại sữa không lâu sau khi kết hôn vào năm 1956

Hai ông bà kết hôn và chuyển đến nông trại sữa không lâu sau khi kết hôn vào năm 1956


Hai ông bà nuôi dạy được 2 người con và sống hạnh phúc cho đến khi chuyện không may xảy ra

Hai ông bà nuôi dạy được 2 người con và sống hạnh phúc cho đến khi chuyện không may xảy ra


Một tuần sau bà bị mù do biến chứng tiểu đường

Một tuần sau bà bị mù do biến chứng tiểu đường


Cú sốc khiến bà giam mình trong nhà, sống khép kín.

Cú sốc khiến bà giam mình trong nhà, sống khép kín.


Lo lắng cho tình trạng của vợ, ông Kuroki vật lộn kiếm tìm giải pháp

Lo lắng cho tình trạng của vợ, ông Kuroki vật lộn kiếm tìm giải pháp


Và những bông hoa bắt đầu được ông trồng

Và những bông hoa bắt đầu được ông trồng

Cụ ông 2 năm trồng hàng ngàn bông hoa cho người vợ mù lòa - 8


Hàng ngàn bông hoa khoe sắc, tỏa hương sau 2 năm

Hàng ngàn bông hoa khoe sắc, tỏa hương sau 2 năm


Nụ cười hạnh phúc của bà Kuroki ngày hôm nay

Nụ cười hạnh phúc của bà Kuroki ngày hôm nay

Cụ ông trồng hàng ngàn bông hoa cho người vợ mù

Huyền Anh
Theo Boredpanda

Cụ ông 2 năm trồng hàng ngàn bông hoa cho người vợ mù lòa - 11