Chuyện tình son sắt giữa gánh nặng mưu sinh của đôi vợ chồng U70

Huyền Anh

(Dân trí) - Ông Đặng Hạnh Phúc (70 tuổi) - diễn viên lồng tiếng vai Lee Soon Jae phim Gia đình là số 1 (phần 1, 2) xuất hiện tại chương trình Tình Trăm Năm tập 132 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Hải (62 tuổi).

Tại chương trình, ông bà chia sẻ về cuộc hôn nhân "để lại mọi bão giông bên ngoài cánh cửa", dù có đối diện khó khăn kinh tế thế nào, bước chân về nhà vẫn là hạnh phúc và yêu thương.

Chuyện tình son sắt giữa gánh nặng mưu sinh của đôi vợ chồng U70 - 1

Vợ chồng ông bà Đặng Hạnh Phúc - Nguyễn Thị Kim Hải xuất hiện tại chương trình Tình Trăm Năm kể về chuyện tình hạnh phúc suốt 40 năm dù đi qua khó khăn (Ảnh từ chương trình Tình Trăm Năm).

Ông bà có cơ duyên gặp gỡ khi ông Hạnh Phúc nghe mẹ kể về cô con gái út xinh đẹp của một người bạn làm ăn. Cô gái nhỏ nhắn lại trẻ tuổi ngay trong lần đầu gặp mặt chào hỏi đã khiến ông rung động. Kể từ đó ông bà bắt đầu mối tình đẹp gần 40 năm.

Ông rất tinh tế chăm chút đến bà. Khi biết bà thích ăn chả lụa, ông mua 100 gram đến làm quà tặng. Ông rủ bà đi chơi buổi tối, bà bảo sợ lạnh, ông liền mua tặng bà một chiếc áo khoác. Vài lần hẹn hò giản đơn đủ để ông bà hiểu và trân trọng nhau rồi quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 1986.

Cuộc sống hôn nhân bắt đầu cũng là lúc những gánh nặng cơm áo gạo tiền ập đến, mở ra một trang mới thay đổi hoàn toàn cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ.

"Vì má vợ không muốn con gái làm dâu nên điều kiện cưới là phải có phòng riêng. Tôi xin ba má cho phần đất sau nhà, là cái ao, lấp đất rồi xây lên một nhà cấp 4 nhỏ. Lúc cưới thấy ba má lo, xong ba má nói hết tiền nên tôi bàn với vợ lấy tiền riêng để trả tiền tiệc cưới. Cưới xong đúng nghĩa là trắng tay" - ông Hạnh Phúc kể lại.

Không may mắn, khi cưới nhau 3 năm ông bà mới có đứa con đầu lòng. Vì sinh ngược nên sức khỏe con rất yếu và khó nuôi, bà phải bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc con, mọi áp lực đồng tiền đặt lên vai ông. Ông Hạnh Phúc chăm chỉ làm ăn buôn bán ở sạp hàng nhưng vẫn cứ nợ 40 triệu vì lẩn quẩn trong vòng xoay nợ.

"Mượn nhóm cho vay 2 cây vàng để xin nửa sạp bán tại chợ Bình Tây. Bán hàng rất được nhưng đến năm 1997 vẫn nợ 40 triệu vì cứ phải trả nợ xoay vòng. May mắn có một người giúp đỡ cho tôi bán tại sạp của họ. 3 năm sau mới dứt được khoản nợ. Vừa xong thì người kia buôn bán khó khăn nên lấy lại sạp sang cho người khác. Tôi đi lang thang nằm lay lắt ngoài hành lang chợ đến nỗi bảo vệ quen mặt không nỡ đuổi đi. Bảo vệ cũng mách nước đi ghi toa lấy hàng hết tất cả sạp chợ Bình Tây rồi đi giao cho người ta, nhờ đó mà qua được", ông kể lại.

Nhiều lúc ông ngồi nghĩ mà rớt nước mắt nhưng những lo lắng ấy ông không bao giờ mang về nhà. Bà cũng hiểu nỗi vất vả của chồng nên một tay gói ghém lo toan chuyện trong nhà, cố gắng không để phát sinh thêm gánh nặng khiến ông lo thêm nữa.

Cơ duyên đến với nghề diễn viên lồng tiếng là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời khi ông đọc được mẩu tin tìm người lồng tiếng trên báo.

"Làm lồng tiếng được 3 tháng, tôi nhận được 3,6 triệu, đủ mua một chiếc nhẫn vàng mà rơi nước mắt. 55 tuổi rồi mới được cầm chiếc nhẫn do mình tự mua", ông kể lại đầy xúc động.

Ông Hạnh Phúc rất áy náy khi bản thân không thể chu toàn, bao nhiêu năm hôn nhân cũng chưa thể tặng vợ một món quà nào ngoài chiếc áo ngày mới yêu: "Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa mua được món quà gì cho bà xã ngoài cái áo khoác hồi lúc mới yêu, nó không còn là thói quen cũng chẳng có gì ấn tượng trong đầu về những dịp đặc biệt phải tặng quà, mà bà xã cũng chẳng đòi. Tôi càng thương bà hơn" - ông nói trong xúc động.

Khi được hỏi có điều gì ở người kia mình thấy là nhược điểm và muốn thay đổi không, ông vui vẻ nói: "Những cái gì là nhược điểm mình đã thay đổi được hết rồi", còn bà hạnh phúc nhìn chồng: "Tôi không thấy anh ấy có khuyết điểm, từ đầu tôi đã phục người này rồi và nghĩ lấy anh là hạnh phúc lớn nhất. Anh lớn hơn mình nhiều nên anh dạy thì mình phải học, không có gì phải cự nự. Sống với nhau 37 năm không bao giờ vợ chồng cãi một tiếng nào, chỉ là người này nóng người kia nhịn, vậy thôi".

Chứng kiến câu chuyện của đôi vợ chồng U70, Ngọc Lan xúc động: "Con thấy cả hai cô chú bù đắp cho nhau rất nhiều, một người việc ngoài xã hội không đem về nhà để không tạo áp lực cho gia đình, còn một người thì mọi việc trong nhà đều gánh vác hết để không tạo thêm áp lực về đồng tiền cho chồng. Đó là mối liên kết để cô chú có thể nắm tay đi đến thời điểm này".

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng ông Hạnh Phúc và bà Kim Hải đã ổn định khi vừa xây xong căn nhà tâm huyết với số tiền bao năm tích góp cùng sự hỗ trợ từ người thân. Tại Tình Trăm Năm, con trai ông bà cũng bất ngờ gửi lời yêu thương đến bố mẹ qua một đoạn video khiến ông bà rưng rưng nước mắt.