Chồng tôi mê “phim X”
(Dân trí) - Khi các phương tiện truyền thông trở nên quá tiện ích và việc truy cập thông tin đã thành quá dễ dàng, nhiều bà vợ lại đối đầu với một “tình địch” mới: Những thước phim mát mẻ.

1. Tôi vừa phát hiện ra rằng chồng tôi, anh ấy “tự sướng” bằng “phim mát”, theo phỏng đoán của tôi phải ít nhất 2 lần/tuần. Thế nhưng, anh vẫn rất nồng nhiệt và tập trung vào tôi khi vợ chồng gần gũi…
Tôi đâu phải người quá cổ hủ, tôi hiểu rằng hầu hết đàn ông không thoát khỏi chuyện này nên cũng khá nhẫn nhịn.
Anh ấy cũng giải thích với tôi đó chỉ là một thói quen từ thời trung học. Song điều tôi không hiểu là tại sao chồng mình lại phải cần đến sự giúp đỡ của những người phụ nữ anh ấy thậm chí còn chưa gặp ngoài đời để có được sự thỏa mãn? Tôi càng không hiểu những gì anh ấy đang xem có sức hút mạnh mẽ đến mức nào khiến anh phải đam mê. Một mức độ nào đó, tôi có cảm giác như mình đang bị lừa dối. Tôi không đưa ra tối hậu thư với chồng, cũng không làm gì ngu ngốc tương tự thế, nhưng tôi thực tình không hiểu…
2. Chồng tôi rất tuyệt vời. Đời sống gối chăn của chúng tôi viên mãn và phong phú, nhưng anh ấy hay nài nỉ “xem phim X”.
Tôi thích hai vợ chồng cùng xem, nhưng anh ấy lại thường xuyên xem lén những lúc tôi không có nhà. Tôi đã nói với anh ấy vài lần rằng đừng làm thế nữa. Những lúc đó, anh ấy hoặc nói sẽ không xem thế nữa, hoặc sẽ có một thái độ rất lơ lửng nước đôi.
Bây giờ anh ấy vẫn xem, nhưng có khá hơn là… xóa hết các link đã truy cập trong phần “history” của máy tính. Tôi có sai không khi yêu cầu anh ấy dừng việc đó? Có nên bỏ qua chuyện này không khi nó thực sự khiến tôi cảm thấy rất phiền lòng?
Tham khảo câu trả lời từ Yahoo
Thực tế, đàn ông gắn liền với “phim X” cũng gần giống như phụ nữ gắn liền với giày dép, các tạp chí dành cho chị em.
Thử hình dung cụ thể hơn: Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu anh ấy yêu cầu bạn bỏ “tự sướng” đi, bởi bạn chỉ cần có anh ấy là đủ?
Hẳn bạn sẽ không hài lòng, hoặc rất khó làm theo yêu cầu của anh ấy, vì bạn biết rõ, những việc “thầm kín” này chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu bạn dành cho anh ấy. Và cho dù bạn có vì bất cứ lý do nào (yêu thương, vị nể, muốn làm đẹp lòng nửa kia của mình) mà từ bỏ, thì sau đó có thể chính bạn lại thấy bực bội vì buộc phải thay đổi.
Chúng tôi hiểu chị em luôn cảm thấy “không thoải mái” với phim X thế nào, thậm chí có người ghen vì cảm thấy mình không được yêu, không được trân trọng. Nhưng đứng từ góc nhìn của phái nam, phim X chẳng liên quan gì đến tình yêu anh ấy dành cho bạn, không liên quan đến bạn, đó chỉ là một phần rất bình thường, không thể tránh khỏi đối với đàn ông.
Bạn khó có thể tìm được một người đàn ông không thích phim X, cũng giống như khó lòng mò ra một anh chàng không thích thể thao vậy.
Bạn không thể can thiệp vào sở thích tình dục của một người, không thể nói “anh được xem cái này, không được xem cái kia”, song nếu là “một nửa” của anh ấy, bạn có quyền nói cho anh ấy biết về cảm xúc của mình. Hai bên có thể đi đến những thỏa hiệp để phía nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu bạn không muốn phim X xuất hiện trong mối quan hệ của mình, hãy bảo anh ấy xem “kín đáo” hơn, coi đó như chuyện riêng tư của anh ấy.
Trường hợp anh ấy đã rất “kín đáo” không để bạn biết rồi, hãy nghĩ rằng như thế là anh ấy lịch sự, tôn trọng bạn. Đừng đề cập đến “chuyện thầm kín” này của anh ấy, bạn không nghe, không thấy và không biết (yêu cầu anh ấy xóa đi mọi dấu vết). “Khuất mắt trông coi” là giải pháp hữu hiệu nhất.
Nói vậy không có nghĩa là phim X hoàn toàn vô hại. Nếu anh ấy “nghiện” đến mức chẳng còn muốn “yêu” bạn, anh ấy xem mọi nơi mọi lúc (ở trường, ở cơ quan…), xem hàng ngày, xem bất chấp chốn đông người qua lại thì đó lại là một dấu hiệu lệch lạc, nên khuyên anh ấy tới gặp bác sĩ.
Huyền Anh
Theo Yahoo