Chồng hờ hững với vợ nhưng "máu" đi "bóc bánh trả tiền"

(Dân trí) - Trong suốt 3 năm nay tôi biết chồng mình có quan hệ với gái làng chơi, nhiều gái làng chơi, nhưng anh ta không hề chạm đến vợ.


Hình minh họa: Corbis Images

Hình minh họa: Corbis Images

Vì nhiều lý do tôi không thể từ bỏ cuộc hôn nhân 11 năm của mình. Tôi cần được giúp đỡ và chồng tôi cùng lối sống của anh ta cũng vậy.

Gần đây tôi đã bắt gặp rất nhiều lần, anh ta nhắn tin bẩn thỉu và nói yêu đương với nhiều con đàn bà khác, loại đàn bà mà tôi biết rõ là loại nào.

Chồng tôi từng phải phẫu thuật vùng hông và còn mắc viêm gan C, nên trong vài năm, khi anh ta không hề động chạm đến vợ, tôi đã chỉ nghĩ đó là vì lý do sức khỏe. Anh ta thực sự đã có lúc "không lên được" khi gần gũi vợ. Là một người vợ yêu chồng, tôi đã sát cánh bên chồng, cho đến khi phát hiện sự thật đau đớn này.

Nỗi đau của tôi càng ngày càng lớn khi tôi hiểu rằng anh ta đang nghiện lối sống bệnh hoạn này.

Câu hỏi của tôi là: Tại sao chồng tôi có thể quan hệ tình dục với người lạ mà không động vào người vợ? Ai có thể cho tôi lời khuyên? Cảm ơn các bạn.

M.L

Chồng hờ hững với vợ nhưng "máu" đi "bóc bánh trả tiền" - 2