Chàng gấu ngủ Đông

(Dân trí) - Vẫn biết yêu là mong muốn lúc nào cũng được ở bên người ấy để hiểu và quan tâm, săn sóc. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, tình yêu còn cần được nuôi dưỡng bằng những khoảng lặng để có thể lớn mạnh hơn?

Đâu phải bởi hết yêu

 

Không phải lúc nào nhịp tình yêu của người đàn ông và người đàn bà cũng đồng điệu. Thời gian này bạn thấy yêu chàng ghê gớm. Những suy nghĩ về chàng luôn đến đầu tiên trong tâm trí bạn. Và đương nhiên đây là khoảng thời gian bạn muốn ở bên chàng nhiều nhất và mong được chàng đáp lại. 

 

Thế nhưng, thay vì ở bên bạn, chàng lại hay muốn ở một mình. Bạn lên mạng cốt để nói chuyện với chàng, nhưng chàng thì hờ hững: “Em online làm gì giờ này thế? Anh đi xem đá bóng đây.” 

 

Điều này không chỉ diễn ra một lần. Bạn không thể không nghĩ: “Hay anh ấy chẳng còn yêu mình nữa?”. Suy nghĩ sẽ đẩy bạn đến thái độ chất vấn cũng như không tin tưởng và rất có thể khiến chàng khó chịu thậm chí nổi sung.

 

Chàng đã thay đổi?

 

Bạn sẽ hỏi: “Thực ra anh còn yêu em nữa không?”. Lần nào câu trả lời cũng là “Có”. Nhưng rồi chàng vẫn cứ thờ ơ.

 

Thực ra đây chỉ là giai đoạn chàng muốn ở một mình nhiều hơn mà thôi. Điều này tự đến chứ không phải do chàng hết yêu bạn hay để ý tới một bóng hồng khác. Bạn có thể nhận thấy, khi không có chuyện gì để nói, chàng sẽ yêu cái tivi hơn là ngồi nghe bạn than vãn, kể lể. Đừng vội kết tội chàng.

 

Cho nhau một khoảng lặng

 

Những lúc như thế này, bạn chắc chắn phải chịu thiệt thòi rồi. Bạn đang rất yêu chàng mà cũng không được tự do bày tỏ sự quan tâm của mình với chàng nữa. Vậy thì hãy yêu chàng bằng cách dành cho chàng những gì chàng muốn.

 

Cho chàng nhiều thời gian một mình hơn, để chơi game hay xem bóng đá. Chàng cũng chỉ muốn “gắn bó” với những thú vui đó thôi, bạn có gì phải lo lắng nào!

 

Trong cách cư xử với chàng, nên rộng lượng. Tránh những câu hỏi mang tính chất vấn hay ngờ vực, bạn sẽ chẳng thu được câu trả lời thoả mãn vào lúc này đâu. Hãy gợi mở những câu chuyện nhẹ nhàng, thú vị, khi đó chàng sẽ muốn nói với bạn hơn.

 

 

Trong trường hợp bạn và chàng không hiểu nhau rồi cãi vã đến mức chàng “muốn có thêm thời gian” thì bạn cũng nên đồng ý với quyết định đó.

 

Quan trọng là bạn phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Chàng nói vậy không phải có ý muốn chia tay, bạn hãy chấp nhận nó nhẹ nhàng. Biết đâu trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy mình làm được nhiều việc có ích hơn là cứ tức giận vì cách cư xử của chàng.

 

Chắc chắn bạn sẽ thấy buồn một chút nhưng mọi thứ sẽ lại tốt đẹp sau vài ngày nếu bạn thực sự biết kiên nhẫn không “xâm phạm” khoảng lặng của chàng. 

 

Lời khuyên

 

Bạn có thể vấp phải cảm giác “dường như anh ta đã chán mình lắm rồi”. Nhưng hãy bình tĩnh suy xét và cư xử sao cho phù hợp.

 

Sự thấu hiểu cũng như cách cư xử tâm lý của bạn sẽ khiến chàng gấu trốn đi ngủ đông này khi trở về yêu bạn hơn gấp bội.

 

Kim Minh

(Tổng hợp)