Cặp đôi đồng tính nổi giận vì không được tham dự ngày hội "đưa cha đến trường" của con

(Dân trí) - Một cặp đồng tính nữ sống tại Anh vừa lên tiếng phàn nàn ngôi trường con trai đang theo học sau khi bị trường ngăn cản xuất hiện trong ngày hội học sinh "đưa cha của bạn đến trường".


Ngôi trường tiểu học ở Canterbury, Kent nơi con trai 9 tuổi của Kerri Hughes đang theo học.
Ngôi trường tiểu học ở Canterbury, Kent nơi con trai 9 tuổi của Kerri Hughes đang theo học.


Kerri Hughes cho biết khi gọi điện đến gặp nhân viên trường học, cô được thông báo rằng con trai 9 tuổi Atticus của cô có thể đưa cha, ông, hay chú đến dự sự kiện của trường nhưng không ai trong "hai vợ chồng" cô hiện tại, được phép đến đó. Hoạt động này nằm trong chương trình của chính phủ nhằm tăng cường ảnh hưởng của người đàn ông trong gia đình lên sự giáo dục trẻ.

Kerri Hughes cùng người bạn đời hiện tại - cô Claire Nattall - cho biết cả hai cảm thấy bị phân biệt đối xử và tức giận vì không có ngày "đưa mẹ đến lớp".

"Tôi không hiểu tại sao vẫn có thể tiếp tục ngày này mà không một ai ý kiến. Atticus nói với tôi nó muốn đưa cả hai mẹ và bố nó đến trường". Hughes cho biết cô khuyến khích con viết một lá thư bày tỏ cảm xúc của mình.

Thằng bé viết: "Con thấy phiền vì chỉ có ngày cho bố còn mẹ thì không được đến trường. Nếu bạn không có bố hoặc chưa bao giờ gặp bố thì sao? Con nghĩ sẽ buồn lắm đấy vì mẹ làm tất cả mọi việc và chẳng bao giờ có thời gian để xem những việc con đã làm được, hay tham gia các hoạt động cùng con... Và con cũng muốn Claire đi cùng nữa, để nói mọi người nghe về công việc của cô ấy hay cô ấy làm gì lúc rảnh rỗi Con bảo bố đi cùng rồi nhưng bố bận nên không đi được đâu".

Cô Hughes đã có thư phàn nàn gửi đến cô hiệu trưởng ngôi trường con trai đang theo học. Hiệu trưởng trường phúc đáp rằng Hughes và Claire đều có thể đến dự sự kiện. Phía nhà trường cũng phủ nhận thông tin về việc có người đã thông báo với Hughes rằng cặp đôi không được phép tham dự ngày hội trường của bọn trẻ.

H.A
Theo Dailymail