Cặp cha mẹ đơn thân phải lòng nhau ngay lần đầu gặp trên sóng truyền hình

Lam Phương

(Dân trí) - Là những người từng đổ vỡ trong hôn nhân, Nguyễn Thế Hưng và Nguyễn Thị Hòa mong tìm được người biết yêu thương, cùng xây dựng gia đình.

Nguyễn Thế Hưng (41 tuổi, quê Nghệ An, làm cơ khí) và Nguyễn Thị Hòa (39 tuổi, quê Nghệ An, cô giáo tiểu học) là hai nhân vật mới nhất tham dự chương trình Bạn muốn hẹn hò.

Nhà trai là người siêng năng, chịu khó làm ăn, thích thể thao và hát hò. Ngày trước khi gặp căng thẳng, anh thường hay ngủ mơ về công việc nhưng đã bớt.

Thế Hưng thừa nhận, anh yêu muộn khi năm 26 tuổi mới bắt đầu biết yêu, do lo cho sự nghiệp. Mối tình đầu của anh kéo dài hai năm, kết thúc do xa cách.

Sau đó, anh kết hôn với mối tình thứ hai, có một con trai 7 tuổi. Hiện tại, con ở với cha nhưng Hưng và vợ cũ thay phiên chăm sóc cho con. Sau khi ly hôn, Thế Hưng nhận lỗi về mình, không quan tâm nhiều đến vợ. Từ đó, hai người hết duyên nợ nên không ở với nhau, dù anh đã cố gắng khắc phục.

Đến với chương trình, Thế Hưng hy vọng tìm được người phụ nữ yêu thương chồng con, dễ thương.

Cha đơn thân hứa tìm việc mới, yêu thương con riêng của cô giáo Nghệ An (Video: NL).

Bên cạnh đó, cô giáo Nguyễn Thị Hòa là người thật thà, hiền lành, có suy nghĩ tích cực. Dù đam mê ẩm thực, Hòa chỉ biết nấu những món ăn đơn giản và không khéo tay.

Trước đây, Hòa trải qua 3 mối tình. Trong đó, mối tình thứ 3 xuất phát từ tình yêu rồi đi đến hôn nhân vào năm 2010.

Một năm sau, cô sinh con trai được 1,5 tháng thì ly thân. Hòa bế con ra đi rồi đơn phương ly hôn vào năm 2015. Gia đình cô - một người có công việc dù đồng lương ít ỏi, một người thì không nên xảy ra mâu thuẫn.

Kết thúc cuộc hôn nhân, Hòa mong tìm được người đàn ông mạnh mẽ, biết bao dung, độ lượng, có chính kiến và lý tưởng sống cao đẹp, đóng góp tài năng và tâm trí cho sự phát triển của xã hội. Ở khía cạnh gia đình, người đó phải gánh vác, là trụ cột, yêu thương vợ con.

Cặp cha mẹ đơn thân phải lòng nhau ngay lần đầu gặp trên sóng truyền hình - 1

Thế Hưng đang ở TPHCM, còn Nguyễn Thị Hòa và con trai ở trọ tại Khánh Hòa (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tại, Hòa nuôi con trai học lớp 8. Vì vậy, nhà gái mong người đàn ông ấy yêu thương cô và cả con trai của cô. MC Ngọc Lan cảm thấy đồng cảm với yêu cầu này của Hòa. Ngoài ra, cô giáo không thích người lười biếng, không có chí tiến thủ, độc đoán, cộc cằn, gia trưởng.

Nhà gái đã độc thân được 13 năm. Trong thời gian đó, cô một mình nuôi con, cố gắng học tập và tự thân vận động để phát triển bản thân. Nếu đi đến hôn nhân, cô muốn dành ra 6-12 tháng để tìm hiểu.

Sau khi học xong cao đẳng, Hòa ở lại Cam Ranh để làm việc. Vài năm trước, cô làm nhà cho mẹ ở quê, còn Hòa và con trai đang ở trọ. Cô đề ra hai phương án cho bản thân. Một là, nếu tìm được người đàn ông phù hợp, cô sẽ theo chồng. Hai là, cô dạy ở Cam Ranh rồi về quê, nếu không tìm được ai.

Cặp cha mẹ đơn thân phải lòng nhau ngay lần đầu gặp trên sóng truyền hình - 2

Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thế Hưng đồng ý hẹn hò với nhau sau chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Lần đầu gặp gỡ, Hòa cảm nhận Thế Hưng là người hiền lành, thật thà. Nếu hẹn hò với nhau, nhà trai có thể sắp xếp đến thăm nhà gái 1-2 lần/tháng. Khi xác định tiến đến hôn nhân, anh sẽ xin công việc cho Hòa ở TPHCM, vì anh đã có nhà ở đây.

Thế Hưng là con trai một trong gia đình có 3 con gái, một con trai. Nhưng cha mẹ anh không yêu cầu con trai phải về quê ở cùng mà quan điểm "đất lành chim đậu".

Trong lúc trò chuyện, Hòa bày tỏ nỗi lo lắng chuyện con riêng. Thế Hưng nói: "Em yên tâm, đã đến đây thì anh muốn tìm một nửa. Em thương con anh thì anh cũng thương con em. Anh không phân biệt điều đó, trẻ con không có tội".

Kết thúc phần tìm hiểu, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thế Hưng đều bấm nút hẹn hò. Sau đó, nhà trai trao nụ hôn đầu trên má nhà gái.