Bên nội – Bên ngoại: Cân não ngày cận Tết

Tết mới gần kề nhưng “chiến tranh” đã ùa về với nhiều cặp vợ chồng bởi một chủ đề nóng: Tết nội hay Tết ngoại? Phải chu toàn nhiều vai: làm chồng, làm cha, làm con, làm rể trong vài ngày Tết ngắn ngủi, người đàn ông sẽ phải làm gì để giữ vững phong độ và hóa giải tất cả những “nhức nhối” nội – ngoại?

Gia đình anh có bao giờ lục đục vì chuyện ăn Tết bên nào, sắm sửa quà biếu ra sao chưa?

Anh Hoài Nam (Q.3, TP.HCM): Ôi nhiều chứ, vợ chồng tôi sinh sống ở Sài Gòn, quê vợ ngoài Bắc, còn quê tôi ở miền Trung, đúng là cảnh “một chốn bốn quê”. 5 năm chung sống thì 5 cái Tết đều có những nỗi niềm riêng. Cái khó nhất là hai chúng tôi đều là con một, vì vậy ai cũng muốn về trong dịp này để các cụ đỡ tủi thân, nhà cửa đỡ hiu quạnh. Mạnh ai về nhà nấy thì cũng không được, mà di chuyển cả 2 nơi thì mệt mỏi. Những năm không về nhà ngoại ăn Tết, vợ tôi nước mắt ngắn dài, ăn Tết ở nhà chồng mà tâm trí để đâu đâu, hết Tết rồi mà vẫn còn buồn, không thèm nói năng gì. Thật là khó xử!

Anh Nguyễn Phan (Q. Đống Đa, Hà Nội): Vợ tôi tốt tính nhưng lại tiết kiệm đến “tằn tiện”. Cả năm đi làm xa quê, ngày Tết về nhà nội muốn có chút quà tử tế biếu gia đình, họ hàng nhưng vợ tôi chỉ toàn chọn mua những món rẻ tiền, có lần còn mua bánh trái gần hết hạn sử dụng làm tôi xấu hổ không biết để đâu. Góp ý nhiều lần không được, năm nay “quán triệt” là vụ quà cáp để tôi lo, thế mà vợ chưa chịu.

Thông thường, trong cuộc chiến “nội – ngoại”, chồng hay vợ sẽ là người thắng?

Anh Hoài Nam: Thực ra vợ mình cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, luôn có đức tính nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng. Nên trong vấn đề này, nếu thấy không thể “đối đầu” được, người vợ sẽ chấp nhận nhường. Vì vậy, chiến thắng của người đàn ông cũng không “vẻ vang” gì, trong thâm tâm, chúng tôi vẫn biết vợ mình và bên nhà ngoại chịu thiệt thòi, nhưng nhiều khi cũng không thể làm khác. Ví dụ năm nay, vợ chồng đã nhất trí về nhà ngoại ăn Tết ở Lạng Sơn, vé máy bay, quà cáp đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng bất ngờ, gia đình người bác ruột bên Mỹ báo sẽ về quê ăn Tết, 3 năm rồi nhà bác mới về Việt Nam, tôi không thể không có mặt được. Vợ thì đang nói bóng gió “năm nay mà tiếp tục không về ngoại thì vợ đưa đơn… ly dị”.

Anh Nguyễn Phan

Anh Nguyễn Phan: Nếu sự việc đã đẩy lên thành “cuộc chiến” thì ai thắng, ai thua cũng đều không còn niềm vui trọn vẹn. Thỉnh thoảng tôi cũng đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu hết những tính toán vất vả, lo toan ngày Tết của cô ấy. Và tôi cũng mong cô ấy làm như vậy để hiểu được cảm giác và “nỗi khổ” của tôi. Nếu được như vậy, thì “chiến tranh” không có cơ hội xuất hiện.

Để “đỡ” bên nội” và “gỡ” được cả bên ngoại, các anh thường nhờ ai tư vấn? Và năm nay các anh sẽ “đỡ” và “gỡ” như thế nào?

Anh Hoài Nam: Tôi là con một, không có anh em nên thường chia sẻ vấn đề này với bạn bè, đồng nghiệp thân. Ngoài ra tôi cũng chịu khó đọc các bài báo trên mạng, tham gia các diễn đàn, trang fanpage dành cho phái mạnh để tích lũy thêm kinh nghiệm ứng xử - “món” này coi vậy mà hiệu quả lắm! Cũng nhờ “lọ mọ” trên mạng mà tôi đã có được “chiêu” hay cho năm nay. Tôi sẽ xin nghỉ phép vài ngày để đưa vợ con về nhà ngoại trước Tết. Chuẩn bị quà Tết cho nhà ngoại chu đáo, về sửa sang nhà cửa, sắm sửa Tết nhất cho “nhạc mẫu”, đi thăm hỏi và mừng tuổi trước cho gia đình, họ hàng… Và tôi hứa với vợ năm sau nhất định sẽ vui Tết cùng nhà ngoại. Tôi nghĩ với sự chân thành của mình, vợ sẽ thông cảm và không khăng khăng bắt “ký vào đơn” nữa.

Anh Nguyễn Phan: May mắn là tôi có mấy anh em “đồng hao” nên dễ chia sẻ và tham vấn ý kiến. Ngoài ra, trong thời đại internet, tôi có thể dễ dàng học hỏi thêm những kinh nghiệm hay trên mạng. Năm nay, trước hết có bao nhiêu tiền thưởng Tết, tiền làm thêm là tôi sẽ “nộp” cho vợ, để cô ấy yên tâm “tiêu Tết”. Rồi chúng tôi sẽ bàn bạc và thống nhất để dành ra một khoản bao nhiêu tiền để mua quà biếu. Dựa trên “ngân sách” ấy, chúng tôi sẽ lên kế hoạch và cùng nhau đi mua sắm, tôi sẽ không để cô ấy phải lo một mình từ A-Z nữa. Ngoài ra, tôi cũng có ý tưởng mua một vài món quà đặc biệt để biếu bên ngoại. Khi cô ấy được hãnh diện với gia đình, thì cô ấy cũng sẽ muốn làm điều tương tự cho tôi. Thuận vợ thuận chồng, thì Tết nào cũng vui và lúc nào cũng vui như Tết.

Để có thêm những “chiêu” hay nhằm hóa giải “căn bệnh” ngày Tết, để chia sẻ những vấn đề của mình và gỡ rối cho những mày râu khác, hãy truy cập fanpage www.facebook.com/you100percent. Với mục tiêu “Đỡ” nhà nội – “Gỡ” nhà ngoại, diễn đàn sẽ giúp phái mạnh đón một cái Tết thật trọn vẹn và đầm ấm bên gia đình! Truy cập ngay kẻo lỡ!