Bà nội tình nguyện mang thai cháu để giúp vợ chồng con trai

(Dân trí) - Michelle Hearnden, 47 tuổi, đã có 9 người con nhưng vẫn có một quyết định không tưởng: Mang thai hộ đứa con của con trai mình khi được cho biết việc các con của bà muốn sinh thêm em bé là điều quá nguy hiểm.

Con trai của Michelle, Dan 27 tuổi và con dâu Kyia Kuiper - 25 tuổi đã vô cùng đau đớn khi mất đi con gái Rayah 5 tháng trước. Emm bé bị sinh non chỉ nặng có 620 gr. Họ được khuyên không nên mang thai và sinh con nữa vì điều này quá nguy hiểm.


Gia đình đông đúc của Michelle Hearnden

Gia đình đông đúc của Michelle Hearnden

"Là mẹ của 9 đứa trẻ, tôi không thể hình dung việc không thể sinh con. Người ta cần ai đó để mang thai hộ hai đứa nó, và tôi nói "Tại sao không chọn mẹ", Bà Hearnden nói.

Hearnden chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc mang thai và sinh nở. Bà tự hào vì có 9 người con là Dan, Kayla, Luke, Josh, Blake, Alicia, Caitlin, Braiden, Braxton. Đứa lớn nhất là Dan 27 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 2. Hearnden còn là bà của 3 cô cháu gái.

Hiện Dan Hearnden đang gây quỹ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để việc làm thụ tinh nhân tạo sớm được bắt đầu. "Mẹ sắp đến ngưỡng 50 rồi và tôi nghĩ việc này nên làm sớm".


Michelle Hearnden cùng vợ chồng con trai và con gái riêng của Kuiper

Michelle Hearnden cùng vợ chồng con trai và con gái riêng của Kuiper

Con dâu Kuiper, người đã có 1 con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước khi nghe lời đề nghị mang thai hộ của mẹ chồng đã vô cùng xúc động: "Tôi trào nước mắt, mẹ là người tuyệt vời, mẹ nói "mẹ sẽ làm" mà chẳng hề nghĩ cho bản thân".

Kuiper không hề biết mình mắc chứng rối loạn đông máu có thể gây tử vong cho đến khi gặp khó khăn trong việc thụ thai với Dan Hearnden. "Chúng tôi cứ thử đi thử lại, nhưng tôi sảy thai đến 4 lần". Thời mang thai và sinh bé Rayah, Kuiper ra vào viện liên tục với thai kỳ khó khăn khi huyết áp thay đổi liên tục. Rayah được sinh mổ khi máu đông thành cục trên nhau thai của Kuiper khiến em bé không thể phát triển thêm. Rayah sau đó được chuyển đến bộ phận chăm sóc đặc biệt nhưng năm tháng sau bé qua đời. Những ngày sau đó với hai vợ chồng thực sự rất khó khăn.


Bé Rayah của vợ chồng Dan sinh thiếu tháng và cần chăm sóc đặc biệt

Bé Rayah của vợ chồng Dan sinh thiếu tháng và cần chăm sóc đặc biệt


Bé Rayah ra đi trong vòng tay của cha mẹ sau 5 tháng chiến đấu trong bệnh viện

Bé Rayah ra đi trong vòng tay của cha mẹ sau 5 tháng chiến đấu trong bệnh viện

Sau Rayah, Kuiper tiếp tục sảy thai thêm vài lần nữa và các bác sĩ cho biết tiếp tục theo đuổi việc sinh con sẽ vô cùng nguy hiểm. Vợ chồng Dan được khuyên làm thụ tinh nhân tạo với một người khác mang thai hộ. "Tôi rất vui được làm điều đó. Giờ thì tôi chẳng có thêm con được nữa rồi nhưng mang thai và sinh nở thì là việc tôi vẫn luôn làm tốt", Hearnden nói.

Huyền Anh
Theo Dailymail

Clip vui: Buộc tóc siêu nhanh phong cách... bố