Bà mẹ ngực quá khổ xin được tài trợ phẫu thuật vì sợ đè chết con

(Dân trí) - Trong khi nhiều phụ nữ khao khát có được vòng một tròn đầy thì Rachel Ryan lại sợ hãi trước bộ ngực khổng lồ của mình.

Rachel sợ hai bé Layla và Ollie sẽ ngạt thở trong khi bú mẹ
Rachel sợ hai bé Layla và Ollie sẽ ngạt thở trong khi bú mẹ

Ngay từ lúc mới dậy thì, Rachel Ryan đã sử dụng áo ngực cỡ B và theo thời gian, vòng một của cô ngày càng đẫy đà. Hiện tại, Rachel sở hữu đôi “gò bồng đảo” cỡ 38HH. Cũng chính vì lý do này mà cô lo sợ các con sẽ bị ngạt thở khi bú mẹ.

Ngực lớn khiến Rachel gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày
Ngực lớn khiến Rachel gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày

“Bố mẹ đã chứng kiến tôi tuyệt vọng như thế nào và đồng ý để trả tiền phẫu thuật giảm ngực cho tôi. Bây giờ, tôi đang cố gắng gây quỹ để trả lại họ”, Rachel chia sẻ.

Kể từ năm 14 tuổi, bà mẹ hai con đã có bộ ngực cúp DD và điều đó làm Rachel nhận được nhiều sự chú ý không mong muốn. Cô từng muốn giảm cỡ ngực từ khá sớm nhưng do bị đau người, Rachel không thể giảm cân đến trọng lượng an toàn cho ca phẫu thuật.

Cha mẹ đã hỗ trợ Rachel phẫu thuật giảm vòng một
Cha mẹ đã hỗ trợ Rachel phẫu thuật giảm vòng một

Năm 14 tuổi, cô đã mặc áo ngực cỡ DD

Năm 14 tuổi, cô đã mặc áo ngực cỡ DD

“Bị đau lưng liên tục khiến tôi không thể tập thể dục. Vì vậy tôi không thể giảm cân. Tôi biết mình phải phẫu thuật nên đã cố gắng tự gây quỹ cho bản thân nhưng rồi cha mẹ tôi đã bước vào để đẩy nhanh tiến trình. Cùng với những vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi và các con, tôi cũng phải nhận nhiều sự chú ý không mong muốn”, Rachel trải lòng.

Hiện tại, bà mẹ hai con đang cảm thấy vô cùng hài lòng sau ca phẫu thuật đổi đời. Rachel thấy mình trở nên nữ tính hơn bao giờ hết và thích thú khi cuối cùng cũng có thể mặc quần áo bình thường, nhất là áo ngực thật sự chứ không phải là kiểu áo ngực thể thao.

Nhờ phẫu thuật, Rachel đã có thể thoải mái chơi với con mình
Nhờ phẫu thuật, Rachel đã có thể thoải mái chơi với con mình

Trà Xanh
Theo TS