Bà mẹ 33 tuổi sinh con sau 10 năm và 18 lần sảy thai trong đời

(Dân trí) - Trước khi sinh con trai đầu lòng, Debra đã bị sảy thai 2 lần và để có người con thứ hai, cô phải trải qua thêm 16 lần sảy thai nữa.

Bé Taylor-Ray chào đời như một phép nhiệm màu cách đây 4 tuần
Bé Taylor-Ray chào đời như một phép nhiệm màu cách đây 4 tuần

Debra Cowgill đã trải qua 2 lần sảy thai trước khi sinh con trai đầu lòng Corey. Thế nhưng sau khi có Corey, cặp đôi đến từ Earby, Lancashire vẫn mơ ước có thêm một người con nữa.

Trong vòng 10 năm tiếp theo, Debra đã liên tục mang thai và sảy thai tổng cộng 16 lần. Mỗi lần như vậy, cô lại cảm thấy đau đớn khôn cùng nhưng thay vì bỏ cuộc, Debra vẫn kiên trì và nhớ tới lời thủ thỉ mong muốn có em của con trai Corey.

Bà mẹ sảy thai liên tiếp trong suốt 10 năm trước khi có bé Taylor-Ray
Bà mẹ sảy thai liên tiếp trong suốt 10 năm trước khi có bé Taylor-Ray

“Trở đi trở lại trong cùng một phòng khám luôn là điều khó khăn. Mỗi lần đến siêu âm thai, tôi lại bị bảo rằng không nghe thấy tim thai, hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn lạc quan về chuyện mang thai.

Corey bắt đầu khóc khi chúng tôi kể về việc mang thai lần này. Ngày nào thằng bé cũng hỏi nó sẽ có em trai hay em gái và tôi nghĩ đó là cách mà con trai giúp chúng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn. Thằng bé luôn đồng hành với chúng tôi, thậm chí đi theo trong khi siêu âm.

Corey luôn là người anh trai tuyệt vời nhất, gần giống như một người cha. Chúng tôi hầu như không phải trông con. Corey thậm chí còn mang em vào phòng ngủ để cùng xem đội bóng Liverpool. Điều duy nhất chúng tôi không để thằng bé làm là thay tã cho em”, bà mẹ 33 tuổi chia sẻ.

Corey vô cùng hạnh phúc khi có em
Corey vô cùng hạnh phúc khi có em

Cowgill cho biết mình mang thai lần đầu khi mới 19 tuổi và lại có thai vào năm 2004 nhưng cả hai lần đều không thành công. Sau khi sinh bé Corey nặng 14 pound 14 ounces (6,7 kg), Cowgill lại bị sảy thai liên tiếp.

Lần mang thai dài nhất của cô chỉ là 15 tuần và bác sĩ đã phải xét nghiệm để tìm hiểu lý do những đứa trẻ bị thiếu tháng như vậy. Đáng tiếc là y học cũng bó tay và không tìm ra được nguyên do. Bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân đến từ tinh thần không ổn định của Cowgill nhưng cũng không có cách nào ngăn cản cô liên tục mang thai hết lần này đến lần khác.

Mãi đến đầu năm nay, sau khi tiến hành một thủ thuật giãn nở, cải thiện chức năng tử cung, mọi chuyện mới có tiến triển. Vào ngày 02/5 vừa rồi, Cowgill hạ sinh bé Taylor Ray nặng 6 pound 4 ounces (hơn 2,8 kg) tại Bệnh viện Đa khoa Burnley.

Trà Xanh
Theo Dailymail