Anh chưa muốn cưới

Bạn muốn làm cô dâu lắm rồi nhưng chàng vẫn còn "đứng núi này, trông núi nọ". Chàng sợ cưới sớm sẽ bỏ lỡ cơ hội có người khác hợp hơn. Đây chỉ là một trong vô số lý do khiến các chàng trai lần lữa...

Vì "chưa có gì"

 

Hà và Hùng yêu nhau suốt mấy năm học đại học. Sau đó ra trường, mỗi người đều có công việc khá phù hợp và thu nhập tạm ổn. Gia đình Hùng chỉ có một mình anh là con trai, chuyện nhà cửa không đáng lo. Vậy mà mỗi lần nói về đám cưới, Hùng bảo: "Anh chưa có gì cả, lấy nhau sống thế nào được".

 

Cái đích của Hùng là mua ôtô, nhà riêng, mở công ty cùng bạn bè, phải làm ông chủ rồi mới lấy vợ. Dù rất yêu Hùng, nhưng cuối cùng Hà đành phải chia tay bởi không thể đợi được một đám cưới chưa biết đến bao giờ mới có.

 

Không được may mắn như Hùng, Linh là nhân viên của một công ty vệ sĩ, lương tháng còm nên lúc nào cũng mặc cảm. Vì thế, mỗi lần cô người yêu nói đến chuyện cưới xin, Linh lại nhún vai, nói rằng "anh còn tay trắng, cưới em sao được". Kết cục, cô nàng đã đi lấy chồng là người bạn trai chưa giàu có, nhưng nhiệt tình theo đuổi từ lâu.

 

Có một số bạn trai cầu toàn thực sự, còn lại, những anh chàng viện lí do "còn tay trắng, chưa thể cưới" là để che dấu những ẩn ý rất khác nhau:

 

Em chưa phải là người cuối cùng

 

Người đàn ông chưa thực sự ưng ý với sự lựa chọn của mình, còn mong ngóng một đối tượng khác khả dĩ hơn thường không thiết tha với đám cưới. Anh ấy sợ quyết định sớm, sẽ lỡ cơ hội có người khác hợp hơn.

 

Lửng lơ con cá vàng

 

Những anh chàng đẹp trai, thông minh, tháo vát, thành đạt thường có nhiều bạn gái ngưỡng mộ, theo đuổi. Không ít cô còn sẵn sàng làm vợ không cưới của anh ấy. Vì vậy, dù chưa có vợ, anh ta cũng đã no nê tình cảm, nên có tâm lý kiêu và lửng lơ con cá vàng. Anh ta còn mong muốn kéo dài thời kỳ độc thân để tranh thủ lộc trời, kẻo sau này có vợ như dợ buộc thắt lưng, khó mà cải thiện được thêm.

 

Chúng ta khác gì vợ chồng

 

Với những đôi đã sống thử như vợ chồng thì tâm lý lửng lơ của các chàng trai còn mạnh hơn. Khi bạn gái chẳng khác gì vợ, anh ấy không cần một tờ hôn thú, hay trách nhiệm người chồng mà vẫn được chăm sóc hết mực. Vậy thì tội gì mà phải tự mình chui đầu vào tròng? Anh ta cũng biết bạn gái ở thế bí, nên muốn gây khó dễ.

 

Công việc là trên hết

 

Có những bạn trai say mê công việc. Ngoài cơ quan chính, anh ấy còn vài ba chỗ làm phụ nữa. Chàng ăn uống tằn tiện, ít đi chơi, suốt ngày đêm chỉ ôm máy tính. Người yêu giận, chàng nói: "với đàn ông, sự nghiệp là trên hết".

 

Có được một chàng trai yêu mình để lập gia đình là hai chuyện không phải lúc nào cũng đi liền kề. Bạn nên tỉnh táo phát hiện anh chàng của mình là dạng nào để có cách ứng phó cho phù hợp, không phải mang nỗi thất vọng.

 

Theo Khoa Học & Đời Sống