36 tuổi vẫn "ế": "Tôi đòi hỏi gì đâu ngoài tiền trong tài khoản đủ mua nhà"

Huyền Anh

(Dân trí) - Điều tuyệt vời nhất trong đời là được tay trong tay với người mình yêu đi đến tận những ngày cuối cùng, nhưng tình yêu đẹp không dễ đến.

Có những người bỏ lỡ nó, có những người không biết cách nâng niu tình yêu, nhiều người khác vì nặng lòng với tình đầu hay theo đuổi cuộc sống vật chất mà lãng phí thanh xuân, tự biến mình thành "hàng tồn kho".

36 tuổi vẫn ế: Tôi đòi hỏi gì đâu ngoài tiền trong tài khoản đủ mua nhà - 1

Ảnh minh họa: Sohu.

Thu Lê năm nay 36 tuổi. Trong mắt mọi người, cô đã là gái "ế". Cô từng có hai mối tình không thành. Mối tình thời đại học tan vỡ do chàng trai chưa trưởng thành. Mối tình sau cũng dẫn đến chia tay vì gia cảnh bên kia không tốt, người đàn ông đó lương không cao và không thể cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Kể từ đó, Thu Lê không còn kỳ vọng vào tình yêu. Cô làm việc chăm chỉ và tự mình tận hưởng cuộc sống. Cô đã sống một cuộc sống có vẻ ngoài hào nhoáng đáng ghen tị trong mắt bạn bè: Thường xuyên đi du lịch khắp nơi, ăn ngon, mặc đẹp, dùng tất cả các loại hàng xa xỉ, facebook ngập những cơn mưa lời khen đủ để thỏa mãn cảm giác phù phiếm. Thời gian trôi qua trong nháy mắt.

Năm 36 tuổi, cô đột nhiên nhận ra mình chỉ hưởng thụ cuộc sống trong ngần ấy năm, còn quan hệ tình cảm không hề tiến triển. Những người xung quanh cô đều đã lập gia đình, thậm chí có người con còn đến tuổi đi học. Cô cố phớt lờ lời bố mẹ giục lấy chồng. "Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã trở thành "gái ế", nên vội vã đi hẹn hò khắp nơi", Thu Lê nói.

Trước giờ Thu Lê theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, luôn là người quan tâm chăm sóc bản thân, dù lớn tuổi nhưng cô không cảm thấy mình già, công việc cũng không tệ nên yêu cầu đối với bạn hẹn hò đương nhiên là phải cao. Lẽ tất nhiên, việc hẹn hò không thành công.

Gần đây nhất, một người bạn thân giới thiệu cho cô một mối. Anh ấy là một người đàn ông lớn tuổi, cũng "hàng tồn kho" vì bận rộn công việc. Dù thế, anh vẫn kém Thu Lê 2 tuổi, và hiện đang rất nóng lòng muốn kết hôn.

Khi gặp nhau, đối phương hỏi Thu Lê có yêu cầu gì đối với việc kết hôn, cô lập tức cảm thấy hào hứng, trong lòng rất tự tin trả lời: "Yêu cầu của em không cao. Nếu anh mua nhà, hãy thêm tên em vào sổ. Nhà do anh tự mua".

Đối phương thoáng sửng sốt, sau đó nói với cô: "Nhà anh có thể mua được, nhưng em không phải đối tượng lý tưởng mà anh muốn kết hôn". Sau đó anh ấy viện cớ đi trước.

Về nhà Thu Lê có nhắn tin nhưng nhận ra mình đã bị chặn. Cô không thể hiểu tại sao mình luôn đi đến thất bại sau bao nhiêu cuộc hẹn hò mịt mù.

Thực tế, những cô gái như Thu Lê đã mắc một sai lầm: Một mặt, cô ấy kén chọn, nhưng mặt khác, không biết đủ về bản thân.

Cô luôn nghĩ rằng mình xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không hiểu rằng, khi mình đang lựa chọn ai đó, thì đứng trước mình, người ta cũng "lựa chọn".

Yêu cầu cao với đối tượng hẹn hò, trực tiếp thể hiện mong muốn trong lòng, mục đích quá mạnh mẽ dễ phát sinh chán ghét, khiến người đối diện cảm thấy cô là người quá vật chất, không thích hợp để kết hôn.

Hôn nhân không phải là trò chơi của trẻ con, càng không phải một cuộc giao dịch. Bạn chọn kết hôn với kiểu người thế nào sẽ dẫn đến kiểu sống hôn nhân thế ấy. Vì vậy, mọi người rất cẩn trọng khi kết hôn.

Nếu chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, thậm chí đòi hỏi quá cao mà không nghĩ đến nhân duyên tương xứng, cứ cố chấp theo đuổi "đời sống cao" thì chỉ lãng phí tuổi trẻ và bỏ lỡ đúng người.