3 năm bỏ mặc con, chồng cũ đột nhiên quay về và sự thật phía sau
(Dân trí) - Để tránh làm con tổn thương, tôi không cho phép chồng gặp con sau khi biết sự thật về anh.
Tôi và anh ly hôn đã 3 năm. Không phải vì người thứ ba, cũng không vì căm ghét nhau đến mức không thể sống chung. Chỉ là đến một lúc nào đó, chúng tôi kiệt sức trong việc duy trì cuộc hôn nhân vốn chẳng còn tình yêu.
Anh để lại cho tôi một đứa con trai đang học lớp 1 và một câu nói ngắn gọn trong phiên tòa: “Cháu sẽ ở với mẹ. Tôi đồng ý không tranh chấp”.
Từ đó trở đi, anh dường như biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi, không một cuộc gọi hỏi han, không một đồng trợ cấp nào gửi về.

Chồng tôi 3 năm không hỏi thăm và chu cấp cho con, bỗng một ngày thay đổi thái độ (Ảnh minh họa: Sina).
Tôi từng ôm con sốt 39 độ chạy vội giữa đêm đến viện, từng bưng bát cơm nguội chan nước mắm những ngày cuối tháng cạn tiền, từng đắn đo giữa việc mua sách học cho con hay đóng tiền điện.
Những lúc ấy, tôi từng nghĩ đến việc nhắn cho anh một tin, chỉ để hỏi: “Anh có định làm bố nữa không?” nhưng rồi tôi xóa đi. Tôi không muốn hạ mình, không muốn con trai phải chứng kiến mẹ nó đi van xin sự quan tâm của người đã quay lưng.
Thằng bé lớn lên trong tình thương đủ đầy từ bên ngoại và sự bù đắp hết sức của tôi. Tôi không bao giờ kể xấu bố của con mình. Mỗi khi con hỏi, tôi chỉ bảo: “Bố bận công tác xa”. Dù sự thật là trong 3 năm ấy, anh sống cách tôi chưa đến 10km.
Thế mà khoảng 3 tháng gần đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là một cuộc điện thoại lạ vào tối thứ bảy tuần trước. Giọng anh vang lên sau 3 năm im lặng: “Anh muốn đón Bin đi chơi cuối tuần này”.
Tôi như chết lặng mất mấy giây. Người đàn ông 3 năm không đoái hoài đến con mình nay bỗng đòi gặp, lại còn nói bằng giọng như thể đó là điều bình thường.
Vài ngày sau, anh đến. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn nhìn tôi như thể đang đánh giá.
Cô ấy bước tới, chìa tay ra rất lịch sự: “Chào chị, em là Mai, bạn gái anh Quân. Em rất yêu trẻ con, nghe anh kể về bé Bin nhiều nên mong được gặp bé”.
Tôi hiểu tất cả trong khoảnh khắc ấy. Không phải anh bỗng dưng thấy hối lỗi, cũng chẳng phải tình cha con trỗi dậy sau 3 năm ngủ quên. Anh chỉ đang cố làm tròn vai người bố lý tưởng trước mặt cô bạn gái mới.
Từ hôm đó, đều đặn mỗi cuối tuần, anh đến đón con. Lúc đi công viên, lúc lại lên trung tâm thương mại, chụp hình đăng lên mạng xã hội: “Ngày cuối tuần cùng Bin yêu”, “Ba và con trai lần đầu vào bếp”…
Những bức ảnh mà nếu là người ngoài nhìn vào, chắc sẽ nghĩ anh là ông bố mẫu mực, yêu con hết mực. Đứa trẻ từng ốm vật vã không có bố bên cạnh giờ trở thành đạo cụ cho vở kịch gia đình ảo.
Cô bạn gái mới của chồng bắt đầu gửi quà cho con tôi. Đồ chơi, sách vở, quần áo, thậm chí có lần còn hỏi: “Chị ơi, Bin có thích học đàn không? Em định tặng bé một khóa học piano cuối tuần”.
Tôi không hiểu là cô ấy ngây thơ hay đang diễn quá sâu vai người mẹ kế mẫu mực. Và tôi thì đứng giữa, chẳng biết phản ứng thế nào. Từ chối thì sợ con thiệt thòi, nhận thì thấy không thoải mái.
Đến một ngày, tôi nghe con nói: “Mẹ ơi, cô Mai bảo con gọi cô là mẹ Mai có được không? Cô nói là sau này cô sẽ cưới bố”.
Tôi lặng người. Tôi không sợ người phụ nữ khác bước vào cuộc đời chồng cũ. Nhưng tôi sợ con tôi bị kéo vào cuộc đua tình cảm mà con không hiểu.
Tôi từng chấp nhận tất cả, chỉ mong con có tuổi thơ yên bình, không vướng bận chuyện người lớn. Vậy mà giờ, con lại trở thành công cụ để lấy lòng, là quân bài chứng minh cho tình yêu của chồng tôi và bạn gái.
Tôi đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Quân, lần đầu tiên sau ly hôn. Tôi hỏi anh một câu rất nhẹ: “Anh có thực sự muốn làm bố, hay chỉ đang làm hình mẫu trong mắt người yêu mới?”. Anh nhìn tôi, im lặng.
Tôi không cần câu trả lời. Chỉ cần ánh mắt đó, tôi đã biết mọi thứ. Một người cha thực sự sẽ không chờ 3 năm mới tìm đến con. Một người cha thực sự sẽ không cần ai nhắc mới nhớ ra mình có trách nhiệm chu cấp, chăm sóc, bảo vệ đứa trẻ ấy.
Từ hôm đó, tôi ngăn cản không cho chồng cũ gặp lại con. Nếu thật sự anh muốn hiện diện trong cuộc đời con, hãy bắt đầu từ việc có trách nhiệm về mặt tài chính lẫn tình cảm, không phải chỉ vài món quà hào nhoáng.
Đứa trẻ không phải là đạo cụ để người lớn tô vẽ cho tình yêu của mình. Nếu thực lòng yêu thương, hãy làm vì con, không phải vì ánh nhìn của người khác. Còn nếu chỉ là một vai diễn, xin hãy dừng lại trước khi làm tổn thương một tâm hồn non nớt.
Nhưng con tôi ngày nào cũng hỏi về bố, tôi không biết phải giải thích ra sao với con. Liệu tôi có quá khắt khe khi không cho chồng cũ gặp con không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.