22 tuổi, chưa mảnh tình vắt vai

(Dân trí) - 16 tuổi, bạn là cậu bé ngoan chưa biết cầm tay con gái là gì. 6 năm trôi qua, bạn đủ vững vàng, tự tin mở rộng các mối quan hệ xã hội và gia nhập thế giới hò hẹn. Nhưng sự bận rộn và bản tính nhút nhát trước phái đẹp rõ ràng đang là rào cản trên con đường bạn kiếm tìm hạnh phúc.

Làm sao rước một cô gái vào cuộc đời của mình mà không ảnh hưởng đến nhịp sống thường nhật với phòng tập thể thao, công việc tình nguyện, chuyện học hành và “buổi tối của các chàng trai”? Làm sao biến “nhát gái” thành một lợi thế?

 

Tình yêu ngốn của bạn rất nhiều thời gian và tâm sức, thậm chí đòi hỏi bạn phải bớt yêu bản thân, hay ít ra là yêu và quan tâm đến ai đó ngang ngửa với chính mình. Nếu bạn không điều chỉnh lại cuộc sống bận rộn bây giờ, rất khó có được một tình yêu trọn vẹn.

 

Bạn biết không, tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn con người đấy. Trải qua những nhu cầu, đòi hỏi, tranh đấu của tình yêu, bạn sẽ trưởng thành. Nhưng quá trình này không bao giờ diễn ra suôn sẻ mà sẽ xung đột với cuộc sống bằng phẳng và những kế hoạch hoàn hảo của bạn, thậm chí thay đổi cuộc sống của bạn. Mà thay đổi thì có thể tích cực, có khi tiêu cực.

 

Nhút nhát trước phái đẹp là điểm yếu, cũng là lợi thế của bạn. Có nhiều cách để một người chứng tỏ anh ta mạnh mẽ và thú vị, bạn nhút nhát khó gần nhiều khi được đánh giá cao hơn đám “thùng rỗng kêu to”. Hơn nữa, người nhút nhát thường là người bạn đường lý tưởng, biết yêu, biết quan tâm, có niềm đam mê và khát khao yêu cháy bỏng. Con gái không phải không hiểu điều đó.

 

Bởi thế, bạn không cần phải cố gắng để trở thành người khác, cũng không nên hoài công chối bỏ tính nhút nhát của mình. Chỉ cần sử dụng cái đầu thông minh một chút, để tận dụng bản tính ấy.

 

Trước hết, không để nhút nhát là tích cách “thống trị”. Tiếp theo, hãy điều chỉnh nó thành sự chín chắn, thận trọng và nhạy cảm. Nhút nhát là tính cách tốt trong một nhân cách, chỉ có điều bạn không nên để nó làm tính cách duy nhất của mình.

 

Ẩn dưới vẻ nhút nhát kiệm lời là vô số tính cách mạnh khác đang chờ được khám phá. Bạn có thể tiếp tục ẩn mình dưới vỏ bọc ấy, mang nó ra để ngụy biện cho việc mình không thể có tình yêu. Nhưng hãy thử một lần chấp nhận nó, biến nó thành cầu nối đưa mình đến cái đích của con người thú vị, hấp dẫn hơn, tình yêu nằm trong tầm tay bạn.

 

Huyền Anh

Theo Yahoo