Mã số 2959: "Đừng cắt chân con, bác sĩ ơi !"Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên, Hoài Giang ngước lên nhìn bác sĩ, đôi mắt ươn ướt như trực vỡ òa khóc, thỏ thẻ: “Bác ơi, con không muốn cắt chân đâu”. Lời cô bé khiến cho cả phòng bệnh ai cũng xót xa, nghẹn lại khi cô bé mới 5 tuổi nhưng sẽ phải cắt bỏ một bên chân vì căn bệnh ung thư xương ở giai đoạn muộn.
Mã số 3341: Rớt nước mắt cô gái 16 tuổi ung thư xương nghẹn ngào cầu xin "đừng cắt chân con!""Con không muốn cắt đâu bác ơi!" nghe cô gái 16 tuổi rên xiết trong cơn đau đớn, những người chứng kiến không khỏi xót xa, nhiều người đã không cầm lòng bật khóc. Mới 16 tuổi, cô gái từng ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh ung thư cho cha, nhưng tạo hoá thật trớ trêu chính em cũng bị ung thư xương và có nguy cơ phải cắt chân vì gia đình nghèo kiết không đủ tiền mua thuốc điều trị.
Chàng trai vay tiền mua nhà 6,4 tỷ đồng làm tổ ấm, cưới mẹ của bạn cùng lớpĐể chứng minh tình yêu của mình, chàng trai đã vay tiền mua nhà ở Nhật Bản trị giá 38 triệu yen (6,4 tỷ đồng) làm tổ ấm và kết hôn với người phụ nữ hơn mình 21 tuổi vốn là mẹ của bạn cùng lớp làm vợ.
01:49Mã số 5484: Người bố 2 con bị bỏng điện cao thế phải cắt cụt 2 tay và chân phảiAnh Hoàng Văn Lợi (SN 1990, trú tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) bị bỏng điện cao thế phải cắt bỏ 2 tay và chân phải.
Mã số 5487: Cụ bà 85 tuổi còng lưng bán chuối nuôi 3 con bệnh tậtỞ tuổi 85, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày bà Cúc vẫn gắng gượng đẩy xe rùa, mang chuối ra chợ bán kiếm tiền lo cho 3 con gái lớn tuổi tâm thần, teo cơ, mù lòa.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Người mẹ đặt con cheo leo trên sân thượng khiến dân mạng phẫn nộ"Mọi người cứ việc chỉ trích, tôi biết cách chăm sóc con mình", người phụ nữ Ấn Độ phản ứng trước sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, sau khi chia sẻ đoạn clip bế con ngồi cheo leo trên tầng thượng.
Con gái 14 tuổi của tôi rất mong... bố mẹ ly hôn"Sao bố mẹ không chia tay đi? Con thật lòng mong bố mẹ sống vui vẻ, đừng cãi nhau nữa, cũng đừng ở bên nhau có được không?".
Demi Moore giành giải Nữ chính xuất sắc tại SAGDemi Moore vừa có bài phát biểu xúc động khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải SAG 2025 cho vai diễn trong phim kinh dị "The Substance".
Người mẹ định ôm con nhảy cầu thoát chết nhờ nước mắt bé gáiCon gái gào khóc, van xin, cố trì hoãn mẹ khi người phụ nữ cố thuyết phục, kéo cô bé ra phía lan can cầu để nhảy xuống. Bé gái khoảng 4-5 tuổi đã giữ chân được mẹ, chờ người đến can ngăn, giải cứu.
Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữaKhi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.