Mã số 3810: Xót thương người bố nghèo đi xin cơm chăm con gái tật nguyềnÔng Tiệm không có tiền, nhưng con gái bị lở loét nên cả làng đã gom góp được vài đồng đưa chị Cúc ra Hà Nội cấp cứu. Lật đật đi theo con, hàng ngày ông đi xin cơm từ thiện ăn để cầm cự qua ngày. 0
Cảm động cô giáo đi xin cơm cho học trò nghèoChứng kiến các em mắc nghẹn vì phải ăn cơm nguội với đường mía đã thôi thúc cô Huỳnh Thị Thùy Dung lên mạng xã hội kêu gọi sự giúp đỡ cho học trò của mình. Bỏ qua những lời gièm pha, những bữa cơm không đồng của cô Dung ra đời, nâng bước cả ngàn học trò đến trường trong 4 năm qua. 0
Mã số 4180: Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại họcSinh ra cô gái chỉ nặng hơn 1kg, 10 tuổi em đi bóc vỏ cây thuê đến bật cả máu tay, ở với ông bà ngoại bữa đói, bữa no đã thôi thúc em học thật giỏi, thế nhưng ước mơ vào đại học lại khiến em bật khóc. 0
Đi xin cơm thừa, bà bán rau tiết kiệm 700 triệu đồng làm hồi mônVừa đẩy xe thồ rau xanh đi bán rong kiếm sống, vừa tranh thủ xin cơm thừa canh cặn tại các ngõ phố ở Hà Nội, vậy mà sau 10 năm, bà Nguyễn Thị Lương đã có trong tay khoản tiền 700 triệu đồng nhờ vào việc gom nhặt nước rác của mình. 0
Hơn 164 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ người bố nghèo chăm con tật nguyềnĐưa con gái tật nguyền vào viện ông Tiệm phải đi xin cơm từ thiện ăn để cầm cự qua ngày. Xót thương hoàn cảnh của ông, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ số tiền hơn 164 triệu đồng. 0
Mã số 2117: Mẹ chết, cha bệnh hiểm nghèo, bé 8 tuổi mơ ước được cùng cha ăn một miếng thịtTừ khi mẹ chết, bố đổ bệnh, bé Thuyết bỗng dưng trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc đi xin cơm, tự hái đu đủ xanh, lá rau cằn cỗi quanh nhà luộc để hai cha con ăn cho no bụng thì hơn 3 tháng qua, đứa trẻ này chưa một lần biết đến mùi vị của miếng thịt. 0
02:21Mã số 2117: Ước mơ được ăn miếng thịt của bé gái 8 tuổi sống lay lắt chăm cha trọng bệnhTừ khi mẹ chết, bố đổ bệnh nằm một chỗ, bé Thuyết bỗng dưng trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc đi xin cơm hàng xóm, tự hái đu đủ xanh, lá rau căn cỗi quanh nhà luộc để hai cha con ăn cho no bụng thì hơn 3 tháng qua, đứa trẻ này chưa một lần biết đến mùi vị của miếng thịt. 0
Mã số 3237: Nghẹn ngào cảnh mẹ đơn thân mong cứu con khỏi bệnh bại nãoKhông có người chồng bên cạnh, một mình chị Yến ôm đứa con thơ di chuyển khắp từ Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, rồi ra tận ngoài Hà Nội với hi vọng bác sĩ còn kịp thời cứu con. Không có đồng tiền nào trong túi, ngày ngày hai mẹ con vẫn đi xin cơm từ thiện, còn tiền chữa bệnh không biết lấy ở đâu ra để trả. 0
Mẹ Việt Nam anh hùng kể chuyện ngày nhận báo tử của chồng và 3 con traiBốn lần tiễn chồng con đi không về, có những tháng năm mẹ Ngày đã hóa điên dại. Nhưng sau những đau thương, giờ mẹ tự hào vì chồng con đã góp xương máu để đất nước vững bền, ngày càng giàu mạnh. 0
Nhà thành "ốc đảo", người Hà Nội chật vật đi làm, đêm ngủ lại công tyChị Minh Hà chỉ còn cách vị trí làm hơn 500m nhưng không thể nào di chuyển vì nước ngập quá sâu. Anh Hải thì được vợ tiếp tế cơm giữa cơn mưa vì ô tô tiến không được, lùi cũng không xong. 0
Bị quỵt lương, vợ chồng ôm con đi bộ về quê: Sáng xin ăn, đêm ngủ lề đường"Tụi em làm được 1 tháng mà chủ không trả lương. Vợ chồng em không còn đồng nào nên ôm con đi bộ về nhà. Sáng tụi em xin cơm nhà dân, tối thì ngủ trên vỉa hè", chị Hương mếu máo, nói. 0
Bà cận kề tuổi 90, tôi rất sợ lần sau về quê không còn có ngoại nữaGiữa trưa nắng hè, bạn chở tôi ra bến xe. Trên đường đi, bạn cứ hỏi đi hỏi lại một câu: "Không ở lại đi du lịch với cơ quan à? Ở quê có gì vui đâu mà về suốt thế". Tôi cười: "Ở quê, tôi có ngoại". 0