1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 164 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ người bố nghèo chăm con tật nguyền

Hương Hồng

(Dân trí) - Đưa con gái tật nguyền vào viện ông Tiệm phải đi xin cơm từ thiện ăn để cầm cự qua ngày. Xót thương hoàn cảnh của ông, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ số tiền hơn 164 triệu đồng.

Ngày 25/8, tại toà soạn báo điện tử Dân trí, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đã trao tới ông Nguyễn Viết Tiệm (thôn Vĩnh Tường, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), số tiền 164.295.316đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua hoạt động Nhân ái, theo kết chuyển tuần 5/7 và tuần 1,2 tháng 8.

Ông Nguyễn Viết Tiệm là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: “Xót thương người bố nghèo đi xin cơm chăm con gái tật nguyền”, đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Hơn 164 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ người bố nghèo chăm con tật nguyền - 1
Ông Tiệm xin gửi lời cám ơn tới bạn đọc Dân trí gần xa đã quan tâm giúp đỡ gia đình ông
Hơn 164 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ người bố nghèo chăm con tật nguyền - 2

Ông Tiệm nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình mình, ông Tiệm nghẹn ngào nói: “Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được số tiền lớn như này. Tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn đọc Dân trí, các Y, Bác sĩ đã giúp đỡ gia đình tôi. Số tiền trên tôi xin dành toàn bộ để chữa bệnh cho cháu Cúc”.

Như đã đưa tin trước đó, chị Cúc (con gái ông Tiệm) từ khi sinh ra khỏe mạnh bình thường cho đến năm 18 tuổi thì chân cứ yếu và không đi lại được nữa. Vì không thể di chuyển được, chị Cúc nằm lâu ngày dẫn đến loét sâu nên phải chuyển ra bệnh viện Bạch Mai và cả viện 108 chữa trị.

Hơn 164 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ người bố nghèo chăm con tật nguyền - 3
Vợ ông Tiệm mất rồi, ông là chỗ dựa duy nhất cho con gái và cháu ngoại năm nay 7 tuổi

Năm 2016 vì vết thương ở chân quá nặng, không thể giữ được nữa nên các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Gần đây, chị Cúc lại đau lắm nhưng trong nhà chẳng còn gì để bán cả vì dạo trước có 1 con trâu thì đã bán đi rồi nên ông Tiệm không cho đi viện được. May mà có bà con xóm giềng gom góp cho chị Cúc được mấy triệu thuê xe ra ngoài Hà Nội chữa bệnh.