03:14Chuyện ăn tết ở viện K: Đón giao thừa trong phòng cấp cứuMỗi dịp trực Tết, ở lại đón giao thừa cùng bệnh nhân, các y bác sĩ bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội lại có những kỉ niệm đặc biệt, những câu chuyện khó quên...
02:10Chuyện ăn tết ở viện K: Đón giao thừa trong phòng cấp cứuMỗi dịp trực Tết, ở lại đón giao thừa cùng bệnh nhân, các y bác sĩ bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội lại có những kỉ niệm đặc biệt, những câu chuyện khó quên...
Người nghèo tủi phận ăn Tết trong bệnh việnĐi viện đã khổ nhưng người nghèo ăn Tết ở viện còn cám cảnh hơn nhiều. Năm hết Tết đến, cả người bệnh lẫn người nhà lặng lẽ trong những căn buồng sực mùi thuốc mà rơi nước mắt tủi phận nghèo.
Những người có “thâm niên” ăn Tết bệnh việnBệnh nhân phải ăn Tết ở viện cũng là họa hoằn, quá lắm cũng chỉ một vài lần trong đời. Nhưng với y bác sĩ, ăn Tết BV đã thành... quen. Thời điểm Giao thừa hay mùng 1 Tết đều có y bác sĩ túc trực trong viện, sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân.
Tết Đoan Ngọ: Ăn cơm rượu nếp có gây nồng độ cồn?Trong dịp Tết Đoan Ngọ, tùy theo phong tục của mỗi vùng và từng gia đình, ngoài hoa, trái cây chua sẽ có thêm một số sản vật truyền thống như cơm rượu nếp, bánh gio.
Trường THPT Hà Đông đổi mới toàn diện từ năm học 2024-2025Thành lập năm 2006, sau 18 năm xây dựng, Trường THPT Hà Đông phát triển vững mạnh, khẳng định thương hiệu trong hệ thống giáo dục Thủ đô.
Phụ huynh chuẩn bị mì tôm, cháo gói ăn Tết cùng con trong bệnh việnKhông thể về quê, nhiều em nhỏ ở Khoa ung bướu - huyết học (Bệnh viện Nhi Đồng 2) phải ở lại bệnh viện, cha mẹ các em phải dự trữ mì tôm, cháo gói vì lo cửa hàng bán thức ăn đóng cửa nghỉ Tết.
Lo ăn rượu nếp lên nồng độ cồn: Người bắt xe đi làm, người đến công ty ănMặc dù thấy bản thân vẫn hoàn toàn tỉnh táo sau khi ăn cơm rượu nếp, nhưng anh Chiến vẫn quyết định bắt xe ôm công nghệ đi làm vì sợ bị lên nồng độ cồn nếu gặp cảnh sát giao thông kiểm tra.
Bộ trưởng Y tế lên chuyến xe yêu thương, tiễn bệnh nhân về quê đón TếtChiều 1/2 tại Bệnh viện K, 360 người bệnh được sắp xếp 13 chuyến xe đưa về quê ăn Tết. Trưa cùng ngày, 2.000 người đã tham dự bữa cơm tất niên sớm tại bệnh viện, trước khi trở về nhà.
Nuôi vịt 3 tháng, bán sướng tay ngày Tết Đoan NgọSau 3 tháng nuôi chạy đồng, đàn vịt 500 con của anh Hiến đạt trọng lượng 2,4-2,7kg/con. Dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày anh xuất bán trên 100 con vịt.
Tết của bệnh nhân chạy thận: Không dám ăn gì, vội từ quê trở lại bệnh việnNhững ngày Tết, các bệnh nhân chạy thận vẫn lặng lẽ điều trị tại bệnh viện, tá túc ở nhà trọ. Việc thưởng thức những món ăn ngon, du xuân cùng gia đình là điều xa xỉ mà họ chưa bao giờ nghĩ tới.
02:45Tết của bệnh nhân chạy thận: Không dám ăn gì, vội từ quê trở lại bệnh việnNhững ngày Tết, các bệnh nhân chạy thận vẫn lặng lẽ điều trị tại bệnh viện, tá túc ở nhà trọ. Việc thưởng thức những món ăn ngon, du xuân cùng gia đình là điều xa xỉ mà họ chưa bao giờ nghĩ tới.