Cùng ăn Phở Đệ Nhất và chia sẻ yêu thươngAcecook Việt Nam mong muốn mọi người cùng chung tay thể hiện tình yêu với món phở truyền thống qua thông điệp "Cùng nhau ăn Phở Đệ Nhất - Tôn vinh ẩm thực Việt".
Nghiền ăn phở, cô gái xinh đẹp lấy thiếu gia chuỗi phở nổi tiếng Hà NộiNgày học cấp 2, trước mỗi buổi học thêm tiếng Anh, Mi đều được bố mẹ chở đi ăn phở và không ngờ bây giờ lại trở thành bạn đời của con trai chủ tiệm.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia đi dạo, ăn phở ở Hà NộiSáng 24/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mời Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi dạo bộ sáng tại Hồ Gươm và dùng phở, cà phê tại Hà Nội.
Chen chân, xếp hàng chờ 45 phút ăn... "phở mặn nhất Hà Nội"Mở bán trở lại sau 3 năm đóng cửa, quán phở mặn ở phố Gầm Cầu khiến nhiều người phải chen chân, chờ cả tiếng để thưởng thức một tô phở.
Hà Nội: Khách ăn phở cuốn sốc khi thấy giun còn sống, bám dính trên lá rauMới đây trên một diễn đàn về ẩm thực, vị khách có tên N.P.T. chia sẻ hình ảnh về suất phở cuốn có giun còn sống, bò lổm ngổm trên lá rau xà lách, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.
00:12Khách ăn phở cuốn ở Hà Nội kinh hãi thấy giun còn sống, bám dính trên rauKhi bỏ chiếc phở cuốn ra bát, chị T. giật mình khi thấy con giun vẫn còn sống, bám dính và bò trên lá rau xà lách.
Ca sĩ Shontelle ăn phở, bánh mì, uống cà phê trước khi rời Việt NamCa sĩ Shontelle bày tỏ sự lưu luyến khi phải xa Việt Nam sau hơn 3 tháng gắn bó.
Hà Nội: Tranh cãi đi ăn phở, khách bị chủ quán làm tròn thêm 5.000 đồngTrước khi ăn, chủ quán báo giá 5.000 đồng/quả trứng chần. Chị L. gọi 2 quả cùng một bát phở gà. Nhưng khi thanh toán, chủ quán tự động làm tròn tiền giá 15.000 đồng/2 quả.
Khách ăn phở bỏ quên tài sản hàng trăm triệu đồng, chủ tiệm trả lạiNgười phụ nữ khoảng 60 tuổi đi xe máy vào ăn phở, sau khi đứng dậy đã bỏ quên ví tiền dưới ghế. Chủ tiệm mở ra phát hiện rất nhiều vòng vàng và tiền mặt, trị giá khoảng 300 triệu đồng,
40 năm quẩn quanh thèm... ăn phở!(Dân trí)- “Tôi chỉ ước ao trước khi chết được một lần ăn phở. Nhiều đêm nằm mơ thấy được ăn bát phở nóng, húp sì soạt, chao ôi là ngon. Tỉnh dậy tiếc quá, giá như giấc mơ dài thêm” – Đã 40 năm nay, cụ Hữu Lý quẩn quanh với nỗi thèm ăn phở như thế.