Đừng để “giấy khen” trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơMột cậu học trò nhỏ với vẻ mặt chán chường, buồn bã, lạc lõng giữa một rừng giấy khen của lớp.
Không dám lấy chồng vì ám ảnh tuổi thơ bố bạo hành mẹBố em là người nát rượu, cứ uống rượu là kiếm chuyện đánh đập vợ con. Vết sẹo tuổi thơ đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí và chi phối em rất nhiều trong quan điểm chồng con, hôn nhân, gia đình.
Soái ca "The Glory": Ám ảnh tuổi thơ nghèo khó và chuyện tình đẹp như phimTài tử Jung Sung Il là người sánh đôi cùng Song Hye Kyo trong dự án đang "hot" "The Glory". Những chia sẻ gần đây của anh về tuổi thơ nghèo khó, từng không dám ước mơ khiến fan nghẹn ngào.
NSƯT Phạm Phương Thảo “ám ảnh” tuổi thơ chăn lợn, sống trong nhà tranh vách đấtTuổi thơ của giọng ca “Gái Nghệ” là những tháng ngày cơ cực trong căn nhà mái rạ trộn bùn đất, ăn cơm độn khoai. Ngày ngày, cô phải đi chặt chuối, nấu cám nuôi lợn, gà. Lúc nào mặt mũi cô cũng nhem nhuốc vì loanh quanh trong xó bếp nên có biệt danh là “que củi cháy”…
Nỗi ám ảnh nắng thiêu đốt trên đường hành hương tới thánh địa MeccaNhiều người hối hận khi tham gia hành hương trái phép đến thánh địa Mecca, có những người phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Bắt một chuyên viên Sở Giao thông vận tải Bạc LiêuMột chuyên viên Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu và 2 người khác bị khởi tố, điều tra liên quan đến vụ làm giả giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo để trục lợi.
Mã số 5249: Rơi nước mắt cảnh bé gái mắc ung thư nức nở xin nhà hảo tâm cứu giúpTrong lúc cả nhà đang gồng mình chạy chữa căn bệnh tâm thần cho bố thì cô bé bất ngờ phát hiện mắc ung thư xương. Ôm chân phải sưng đỏ lựng, cô bé 14 tuổi nức nở: "Xin cô, bác cứu giúp con".
Bi kịch từ mặt cha ruột khiến sao phim "Ở nhà một mình" ám ảnh dài lâuNam diễn viên người Mỹ Macaulay Culkin vừa tâm sự trên mạng xã hội rằng mối quan hệ bi kịch với cha ruột khiến anh cảm thấy rất khó khăn trước mỗi dịp kỷ niệm Ngày của Cha.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúcTôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.
Bàn thờ các nhà báo liệt sĩ và bài thơ đau đáu "đừng gọi anh là vô danh"Trước khi trở thành nhà báo, ông Trần Văn Hiền là một người lính từng vào sinh ra tử chiến đấu vì Tổ quốc. Suốt nhiều năm ông đã dày công đi tìm tư liệu viết bài, viết sách về các nhà báo liệt sĩ.
Mã số 5247: Trụ cột nằm liệt giường sau tai nạn lao động, cả nhà rơi vào khốn khóTừ khi chồng bị tai nạn nằm một chỗ, chị Tuyết cũng tăng ca từ sáng đến đêm nhưng tiền thuốc cho chồng, tiền ăn cho con vẫn chẳng đủ.
Mã số 5252: Cảnh cùng quẫn của người đàn ông mắc bệnh nặng, mẹ và anh bị tâm thầnHai khớp háng của anh Nguyễn Văn Tuấn bị hoại tử phải phẫu thuật khiến anh mất khả năng lao động. Trong khi đó, anh Tuấn còn phải lo cho mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần.