Lợi dụng người dân đón Tết, kẻ gian lên đồi giết trộm 6 con trâuSáu con trâu mà người dân Quảng Trị chăn thả ở khu vực đồi cách xa khu dân cư đã bị kẻ gian giết trộm, xẻ thịt trong thời điểm Tết Nguyên đán.
Bắt quả tang đối tượng xẻ thịt lợn chết để bán kiếm lờiCục C05 đã bắt quả tang đối tượng 34 tuổi ở Biên Hòa đang cùng đồng phạm mổ, xẻ thịt 15 con lợn đã chết để bán ra thị trường.
Thợ "xẻ thịt" ô tô và nguyên tắc "bán phế liệu, không bán lương tâm"Thợ "xẻ thịt" ô tô phải có con mắt tinh tường để đánh giá linh kiện nào còn có thể tái sử dụng, cái nào là đồng nát. Việc đánh giá này không chỉ bằng kinh nghiệm mà phải có lương tâm.
Cận cảnh cánh rừng ngay gần uỷ ban xã bị “xẻ thịt”, gỗ hộp nằm ngỗn ngangHàng loạt gốc gỗ lớn tại cánh rừng thuộc làng Bya (xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai) bị đốn hạ, xẻ hộp ngay tại rừng. Đặc biệt, khu vực bị phá chỉ cách xã 4km nhưng chính quyền không hay biết.
Làng “xẻ thịt” lốp xeCách TP Quảng Ngãi khoảng 10 km về phía Đông có một làng chuyên sống bằng nghề đi thu mua các loại lốp phế thải về “xẻ thịt” và tái chế thành nhiều món hàng có giá trị. Đó là làng Hòa Bình (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).
Người đàn ông mỗi đêm tiêu diệt hàng trăm con chuột đồngMỗi đêm, anh Nguyễn Văn Hùng ở Quảng Nam bắt hơn 350 con chuột, mang về làm thịt, bán với giá 40.000 đồng/kg.
Tái diễn tình trạng “xẻ thịt” rừng đặc dụng trong VQG Cúc PhươngRừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn “chảy máu” âm ỉ trong thời gian qua. Đây không phải là lần đầu tiên thực trạng này diễn ra. Trước đó, báo Dân trí đã từng phản ánh về vấn đề này. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn “bình yên”?
Núp bóng lấy gỗ làm nhà, lâm tặc mở “công trường" khai thác gỗ tại Kon Tum!Rừng bị phá “tan hoang”, những cây gỗ lớn bị "xẻ thịt" tại xã Đăk Rinh (huyện Kon Plong, Kon Tum). Chính quyền xã lại bao biện “linh động” để dân lấy gỗ làm nhà, nhưng tại rừng có cả trăm hộp gỗ được xẻ quy cách đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ.
Những hình ảnh tiêu biểu về đường Hồ Chí Minh huyền thoạiĐường Trường Sơn được mở nhằm chi viện về sức người, sức của của hậu phương miền Bắc để đưa quân đội cùng vũ khí, đạn dược, vật tư... vào chi viện cho chiến trường miền Nam một cách bí mật, an toàn.
Hai trẻ nhỏ nhiễm "vi khuẩn ăn thịt"Sau thời gian điều trị, 2 bệnh nhi bị bệnh Withmore (hay còn gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt") đã ổn định sức khỏe, một trẻ được ra viện.
Đột nhập “công trường” phá rừng nguyên sinh (video)Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn gỗ quý như lim, táu…ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đang bị tàn sát ngang nhiên, dữ dội. PV <i>Dân trí</i> đã đột nhập vào đây để mắt thấy, tai nghe tiếng cưa máy gầm rú, cây đổ rào rào, mùi bột cưa nghẹt thở.
Xúc động "khoảng trời và hố bom" giữa nghĩa trang liệt sỹChương trình "Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây" với chủ đề "Khoảng trời và hố bom" được tổ chức trong khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ TNXP, mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thực, xúc động.