Chàng “khổng lồ” ở đỉnh Xéo Dì Hồ với ước mơ kỹ sư CNTTVượt con đường lầy lội, trơn trượt với những đoạn dốc cao và đá hộc từ cầu Lao Chải, thuộc xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái hướng lên đỉnh núi Xéo Dì Hồ, rồi tiến sâu vào thung lũng, tới thôn Hồ Nhì Pá, chúng tôi đã đến được nhà của Sùng A Dì (dân tộc H'Mông) học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Xúc động chuyến “thồ hàng” đến với học trò Mù Cang ChảiMang theo hàng hóa mà những người bạn xa gần của chúng tôi gom góp được, hai chục người chúng tôi, từ các cụ trên 80 tuổi đến các cháu thanh niên hai mấy tuổi đời vừa từ Hà Nội đến với hai trường Mồ Dề và Xéo Dì Hồ của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
Mang “Áo ấm cho em” đến với học sinh ở Mù Cang Chải“Áo ấm cho em” là chương trình từ thiện được công ty du lịch Vietravel tổ chức thường niên và đã đem đến niềm vui cho rất nhiều em nhỏ ở các điểm trường xa xôi. Tiếp nối thành công của những năm trước đó, năm nay, Vietravel Hà Nội đã nỗ lực đưa chương trình phổ biến rộng rãi hơn. Và trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Mù Cang Chải chính là điểm đến đầu tiên cho chuỗi hành trình đầy ý nghĩa này.
Khai giảng vùng cao: Mù Cang Chải đội mưa đến lớpCách Hà Nội 352 km về phía Tây Bắc Việt Nam, ngôi trường chúng tôi đến thăm thuộc xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Nơi mà thỉnh thoảng lại được đưa tin về những trận lũ, sạt lở dữ dội, về cái nghèo đói của con người và sự nguy hiểm của địa hình miền núi.
Mưa lũ tại Yên Bái làm 4 người chết, "cuốn trôi" 80 tỷ đồngTính tới ngày 9/8, mưa lũ tại tỉnh Yên Bái đã khiến 4 người tử vong. Tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra khoảng 80 tỷ đồng.
Đớm đậu phộng và nỗi khao khát được đến trườngĐã 12 tuổi nhưng em chưa một lần được cắp sách đến trường. Bị cha bỏ rơi lúc em vừa tròn 2 tháng tuổi, mẹ em là bà Trần Thị Sen, 35 tuổi mắc bệnh tâm thần nặng. Hơn 6 năm qua em chỉ ngủ trên bờ kè, vỉa hè...
Mã số 3410: Đớn đau thảm cảnh gia đình 4 người bị thiêu sống: Hãy cứu tính mạng 2 bà cháuNhững ánh mắt ngơ ngác, thất thần, đau đớn nhìn chiếc ô tô chuyển bánh đưa thi thể bé gái Linh Giang, (3 tuổi bị kẻ thủ ác phóng hoả đốt cả nhà em) về bản Nà Bó, xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La) làm đám tang cùng với mẹ. Tất cả mọi người trong Viện bỏng Quốc gia như chết lặng người và phẫn nộ về hành vi của kẻ thủ ác.
Gã trai điên tình bắt cóc người yêu rồi “ép” chọn dụng cụ để tra tấnToàn lấy kéo, kìm sắt, gậy gỗ đặt trước mặt người yêu buộc cô phải chọn một trong 3 loại hình “tra tấn”. Hắn còn cảnh báo trước, chọn kìm sắt thì sẽ bị bẻ răng, chọn gậy gỗ thì bị đánh gãy chân, chọn kéo thì sẽ bị hắn cắt trụi tóc.
Tài sản lớn nhấtChị về với anh từ khi nơi đây còn hoang vắng, nhà này cách nhà kia một cái rẫy mênh mông.
“Xấu còn đóng vai ác!”Với nghệ sĩ đóng vai ác, mỗi khi bị khán giả mắng như thế là họ thấy hạnh phúc vì mình đã diễn xuất thành công, dù không chiếm được tình cảm của nhiều người như vai chính diện.