03:32Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thưÔng Vũ Huy Chương, 70 tuổi ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình lạc quan chống chọi với ung thư hơn 7 năm nhờ tinh thần người lính.
12:38Người lính già chiến thắng ung thư di căn nhờ niềm tin vào khoa họcÔng Vũ Huy Chương, 70 tuổi ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình lạc quan chống chọi với ung thư hơn 7 năm nhờ tinh thần người lính.
03:32Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thưÔng Vũ Huy Chương, 70 tuổi ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình lạc quan chống chọi với ung thư hơn 7 năm nhờ tinh thần người lính.
06:15Thêm 6 tháng nữa đã trôi qua, ông Vũ Huy Chương - người lính già chống chọi với ung thư giờ ra sao?Ông Vũ Huy Chương sinh năm 1950 tại một làng quê nghèo tại xóm 2, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 2002, ông được giới thiệu ra bệnh viện Bạch Mai để làm các xét nghiệm chuyên sâu. Cũng chính tại đây, ông nhận được kết quả mình bị ung thư tuyến yên, tệ hơn là khối u đã di căn vào xương.
Nhà máy nước sạch “đắp chiếu”, hơn 1.000 hộ dân “khát nước”Dự án nhà máy nước xã Kim Hải được đầu tư xây dựng 14 tỷ đồng từ tiền ngân sách nhà nước. Công trình khởi công năm 2010, hoàn thành được 80% rồi bỏ hoang 4 năm nay do thiếu vốn. Hơn 1.000 hộ dân sống bên nhà máy tiền tỷ này đang sống trong cảnh “khát” nước sạch.
Thêm 6 tháng trôi qua, ông Vũ Huy Chương - người lính già chống chọi với ung thư giờ ra sao?Ông Vũ Huy Chương sinh năm 1950 tại một làng quê nghèo tại xóm 2, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 2002, ông được giới thiệu ra bệnh viện Bạch Mai để làm các xét nghiệm chuyên sâu. Cũng chính tại đây, ông nhận được kết quả mình bị ung thư tuyến yên, tệ hơn là khối u đã di căn vào xương.
12:34Ung thư-người bạn không mời và cuộc chiến sinh tử của người lính giàÔng Vũ Huy Chương sinh năm 1950 tại một làng quê nghèo tại xóm 2, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Cũng giống như bao thanh niên trai tráng thời đó, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông đã lên đường nhập ngũ cầm súng bảo vệ quê hương. Trải qua bom đạn chiến trường, đã bao lần vào sinh ra tử, ông may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình vào năm 1976 nhưng lại bị nhiễm chất độc hóa học và phải chấp nhận sống chung với chúng đến cuối đời.
Ung thư-người bạn không mời và cuộc chiến sinh tử của người lính giàÔng Vũ Huy Chương sinh năm 1950 tại một làng quê nghèo tại xóm 2, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Cũng giống như bao thanh niên trai tráng thời đó, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông đã lên đường nhập ngũ cầm súng bảo vệ quê hương. Trải qua bom đạn chiến trường, đã bao lần vào sinh ra tử, ông may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình vào năm 1976 nhưng lại bị nhiễm chất độc hóa học và phải chấp nhận sống chung với chúng đến cuối đời.
Giám đốc Hàn Quốc lý giải về hành động cúi lạy ở buổi chiếu phim "Mùi phở"Ông Kim cho biết, hành động cúi lạy nhằm thể hiện sự biết ơn chân thành đến khán giả chứ không hề mang tính tiêu cực.
Giám đốc Hàn Quốc vái lạy trong buổi quảng bá phim "Mùi phở" gây tranh luậnGiám đốc một công ty phát hành phim Hàn Quốc bất ngờ có hành động quỳ lạy khi quảng bá "Mùi phở", tạo nên tranh luận trên mạng xã hội.
Tặng quà người có công, thân nhân liệt sỹ dịp Tết Nguyên đánĐại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Phòng.
Bắt 2 xe chở gần 600 bình khí cười trái phép ở Quảng NinhTrong cao điểm bảo đảm an ninh Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã Hải Ninh (Quảng Ninh) liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép khí cười, thu giữ gần 600 bình không có giấy tờ.