Anh em song sinh tình nguyện lên đường nhập ngũHọc xong cấp 3, hai anh em sinh đôi Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang ở Ninh Bình quyết định thực hiện ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính và đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.
Nữ sinh biết tin là thủ khoa khối C toàn quốc khi vừa kết thúc ca làm đêmEm Nguyễn Thị Ngọc (Bắc Ninh) là một trong 19 thủ khoa khối C00 toàn quốc. Ngọc chia sẻ, sau khi học xong cấp 3, em từng dự tính sẽ nghỉ học đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Nữ sinh 14 tuổi và thiếu nữ 18 tuổi cùng mất tích nhiều ngàyMột cô gái 18 tuổi vừa học xong cấp 3 và một nữ sinh 14 tuổi ở Hòa Bình bỗng dưng mất tích nhiều ngày qua. Hai gia đình đang tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng chưa thấy tung tích.
Khi cùng đường phải… vào đại họcNgoài việc thi vào đại học, những con đường khác vô cùng mờ mịt là thực tế mà hầu hết học trò tốt nghiệp THPT phải đối diện. Không thi đại học thì nhiều em không biết sẽ làm gì sau khi học xong cấp 3.
Ngôi làng biệt lập vắng bóng người trẻ tuổiHọc xong cấp 3, từng lớp thanh niên trong làng theo con đò sang bên kia sông, phiêu dạt sinh sống Bắc - Nam, tuyệt nhiên chẳng có ai về lại ngôi làng nghèo nữa. Hàng chục năm nay, đi từ đầu làng đến cuối làng, người ta chẳng thể tìm thấy bóng thanh niên độ tuổi 20 nào.
Lâm Đồng: Chàng trai 8x kiếm tiền tỉ từ những chậu hoa treoHọc xong cấp 3, không theo đuổi con đường vào đại học, Nguyễn Anh Duy (SN 1985, ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) dành đam mê với những giỏ hoa trang trí. Sau nhiều lần thất bại, anh đang sở hữa trang trại hoa lớn nhất nhì huyện và cho thu nhập cao.
Chiếc đài liệt sĩ Gạc Ma gửi mẹGia đình vốn khó khăn, học xong cấp 3, anh Chức tự tay làm gạch xây một ngôi nhà nhỏ cho bố mẹ ở rồi đăng ký lên đường nhập ngũ. Được nghỉ phép về nhà 3 ngày, anh Chức tặng mẹ một chiếc đài để nghe tin tức. Đó cũng là lần cuối cùng anh về thăm bố mẹ...
Nữ sinh dân tộc Châu Mạ làm thuê 3 năm góp tiền đi thiHoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi học xong cấp 3, Ka’Duyên phải gác lại giấc mơ “giảng đường” để làm thuê kiếm sống. Suốt 3 năm bươn chải, em dành dụm từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để đi thi đại học, theo đuổi ước mơ còn dang dở.
Ba chị em gái cùng cưới một người hầuMột cô thạc sĩ, một cô đã tốt nghiệp đại học, một cô vừa học xong cấp 3 - chỉ trong vòng 4 năm ba chị em nhà Patel đã liên tiếp làm đám cưới với… một anh chàng làm thuê mù chữ, với hy vọng phép màu nhiệm sẽ đem của nả tới cho gia đình.
Sống thay người khácChỉ có một con gái nên bà Mai, một doanh nhân ngành may mặc ở TPHCM ra sức chăm chút. Con học xong cấp 3, bà gạt mơ ước làm giáo viên của nó, bắt thi trường Kinh tế rồi xin cho một chỗ làm lý tưởng. Bà còn phác ra kế hoạch năm nào con lấy chồng, sinh con...
Áp lực SV năm cuối (kỳ 4): Nỗi lo ra trường lương không đủ tiêuTrước ngưỡng cửa vào đời, sinh viên năm cuối lo lắng mức lương ra trường không đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều bạn trẻ cảm thấy khó khăn, lúng túng bởi áp lực tài chính nặng nề.
"Một tháng nữa mẹ con tôi sẽ có nhà mới ở thật rồi, không còn sợ mưa dột""Nhiều lúc tôi cứ tưởng đây không phải là sự thật, giống như một giấc mơ. Mấy ngày qua, khi nghĩ đến sắp có nhà mới, tôi mừng đến không ngủ được", bà Tuyền xúc động nói tại lễ khởi công nhà Nhân ái.