Người mẹ bị hiếp dâm 2 lần viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhãChị L. bị người đàn ông dùng dao uy hiếp và hiếp dâm 2 lần nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị L. có cơ hội chạy mà không chịu chạy, tức là... tự nguyện quan hệ. Quá uất ức, chị L. đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu được tiếng thị phi.
Cuộc đời của "đại ca" xin đi tùTóc đã chớm bạc, nụ cười hiền cùng với biết bao dự định. Đó là những gì trong giây phút gặp đầu tiên tôi thấy ở Nguyễn Đình Tám. Nếu không rõ quá khứ của gã, hẳn nhiều người không thể ngờ, gã từng có năm tháng ngang dọc giang hồ, chẳng biết sợ là gì.
Tranh luận găng tại Quốc hội vụ "người mẹ 2 lần bị hiếp dâm xin đi tù"Một nữ đại biểu Quốc hội dẫn chứng vụ việc người phụ nữ viết đơn “xin đi tù” vì quá tủi nhục sau 2 lần bị hiếp dâm mà không được giải quyết thoả đáng để cảnh báo về việc người yếu thế cạn niềm tin với cơ quan tư pháp. Một đại biểu là Giám đốc Công an một tỉnh, đại biểu khác là đại diện của địa phương nơi xảy ra sự việc cùng tranh luận lại quan điểm này.
Xin đi tù để trốn nợ!Một người đàn ông Trung Quốc nghiện cờ bạc đã ra đầu thú với cảnh sát và cầu xin được ngồi tù suốt đời để không bị chủ nợ “thanh toán” vì món nợ khổng lồ.
Giám đốc “xin đi tù” bị bắt tạm giamChiều 6/3, Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam đồng thời khám xét nhà riêng ông Trương Hoàng Dũng, Giám đốc và ông Trương Thành Niên, Phó giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân để điều tra tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Doanh nhân “xin đi tù” là việc rất đáng tiếcBình luận với Dân trí về việc nhiều chủ doanh nghiệp làm đơn “xin đi ở tù, xin được chết” trong thời gian vừa qua, TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW (CIEM) cho rằng đây là việc rất đáng tiếc.
Vụ bà mẹ bị hiếp dâm 2 lần: Đã cấu thành tội hiếp dâm?Liên quan đến vụ bà mẹ bị hiếp dâm 2 lần làm đơn xin đi tù vì quá nhục nhã, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết sẽ xử lý nghiêm sự việc nếu có sai phạm. Nạn nhân trong vụ hiếp dâm cũng khẳng định sẽ quyết kiện đến cùng để đòi lại công lý.
Không có chỗ cho công bộc vô cảmNăm 2007, dư luận bức xúc trước hàng loạt các vụ việc nổi cộm trong đời sống xã hội. Một cháu bé 3 tuổi phải nhập viện vì cô bảo mẫu dán băng keo vào miệng, một chủ doanh nghiệp tình nguyện viết đơn xin... đi tù vì những bức xúc trong hoạt động kinh doanh.
Không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái, vợ quyết sát hạiNgăn chồng nhắn tin tán tỉnh người khác, thậm chí nhờ cả bố mẹ chồng khuyên can nhưng không được, Lầu Y Chò lên kế hoạch giết chồng rồi tự tử.
Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáoLợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, người phụ nữ ở Gia Lai lấy lý do đáo hạn ngân hàng và “chạy việc” để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của nhiều người.
Vụ đánh bạc ở Pullman: Bị cáo hứa "nếu được án treo sẽ hiến máu suốt đời"Bị đề nghị mức án 3 năm - 3 năm 6 tháng tù vì đánh bạc, bị cáo Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam) cam kết nếu được hưởng án treo sẽ hiến máu mỗi 3-6 tháng, trong suốt cuộc đời.
Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công lĩnh 7 năm tùSau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thái Hồng Công, cựu Giám đốc Công an Lạng Sơn, có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Công 7 năm tù tội Nhận hối lộ.