Mẹ cho ăn dặm, bé trai bị xương lươn đâm thủng thực quảnMảnh xương lươn cắm sâu, gây rách 2cm thực quản, tạo ổ áp xe khiến bệnh nhi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Xương lươn lọt vào đường thở khi tập ăn dặm, bé gái tắc một nhánh phổiSau khi ăn, bé gái 7 tháng tuổi ho sặc sụa, khạc ra mảnh xương nhưng vẫn khó thở. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện đốt xương lươn đã lọt vào đường thở gây tắc một nhánh phổi bệnh nhi.
Xương lươn trong phổi trẻ 10 tháng tuổiBác sĩ Huỳnh Việt Trung, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa mổ nội soi lấy ra một đốt xương lươn trong phổi em bé 10 tháng tuổi, đốt xương này đã mắc ở đây hơn bốn tháng.
Bé 7 tháng tuổi bị hóc xương lươnBệnh viện Tai - mũi họng Cần Thơ vừa cấp cứu, nội soi gắp dị vật đường thở thành công cho một cháu bé 7 tháng tuổi.
Hai bệnh viện ở TPHCM cấp cứu bé 7 tháng tuổi nguy kịch sau ăn cháo lươnVài ngày sau khi được người nhà cho ăn cháo lươn còn sót xương, bé trai 7 tháng tuổi xuất hiện ho, sặc, tím tái, sau đó suy hô hấp nặng.
Miến lươn 3 lần đạt Michelin, con gái từ Mỹ về tiếp quảnSau 10 năm sống tại Mỹ, chị Lê Lan Phương cùng chồng con trở về Việt Nam, tiếp quản quán miến lươn hơn 40 năm tuổi của gia đình và mở cơ sở đầu tiên tại TPHCM.
Phẫu thuật lấy con lươn dài 50cm, chui đường hậu môn vào bụng của bệnh nhânNhóm bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (thành phố Đồng Nai) vừa thực hiện ca phẫu thuật lấy thành công con lươn dài 50cm, đường kính 3cm trong ổ bụng của bệnh nhân.
Lươn nấu đông nằm trong danh sách "món ăn dở nhất thế giới"Trong danh sách các món ăn bị đánh giá "dở nhất thế giới" do TasteAtlas cập nhật, món lươn nấu đông của Anh nằm trong nhóm này. Món ăn có tuổi đời hơn 200 năm, nổi bật với mùi tanh nồng.
Lạ miệng món bún thang lươn Hưng Yên, chế biến cầu kỳ từ 20 nguyên liệuBún thang lươn có hình thức bắt mắt, chế biến cầu kỳ, khéo léo từ 20 nguyên liệu, gia vị khác nhau như: Trứng, giò thái sợi, thịt ba chỉ chiên giòn, lươn...
Quán miến lươn 20m2 ở phố cổ Hà Nội "lọt mắt xanh" của MichelinBán miến lươn hơn 40 năm giữa trung tâm phố cổ Hà Nội, bà Quách Kim Dung (chủ quán) tự tin khẳng định: "Quán tôi đông khách không phải nhờ Michelin".
Quán miến lươn 4 đời ở Hà Nội bán 400 bát mỗi ngàyQuán miến lươn của gia đình bà Thiện (Đống Đa, Hà Nội) đã truyền qua 4 đời. Nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc, gắn bó với nhiều thực khách.
Người dân xứ đạo kiếm tiền tỷ mỗi năm với loại đặc sản trơn tuộtLàng Phan Thanh (xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An) được gọi là "thủ phủ" chế biến lươn với 51 hộ sản xuất, thu hút hàng trăm lao động, doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.